Cài đặt phần mềm theo dõi ngọai tình nhưng kết quả thu được là phát hiện chồng mình lô đề.


Ảnh minh họa : Phần mềm Anh Đức Mobi
Tâm thư của khách hàng.


Một khách hàng gửi lời tâm sự tới công ty chia sẻ.


Tôi là một người làm ăn buôn bán ở hà nội. Tôi đang quản lý một nhà hàng nhỏ ở hà nội. Chồng tôi là một người chuyên làm về sản phẩm đá các lọai. Anh ấy thường xuyên phải đi sớm về muộn với những buổi nhậu nhẹt linh đình. Với công việc bận rộn tôi thường mệt mỏi sau mỗi lần đi làm. Chúng tôi đã có một bé trai, hiện giờ bé đang ở với bà ngoại.


Trước đây gia đình chúng tôi chung sống rất hòa thuận. Nhưng từ khi tôi bắt đầu sinh cậu bé trai đầu lòng cũng là lúc công ty riêng của chồng tôi bắt đầu đi vào hoạt động. Anh ấy thường ít quan tâm tới chúng tôi. Mỗi tối sau khi đi làm về không say xỉn thì lại đi lăn ra ngủ.


Cuộc sống gia đình ngày càng tẻ nhạt hơn, tôi càng muốn hâm nóng bao nhiêu thì anh ấy càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Cứ thế ngày ngày trôi qua, gia đình chúng tôi ngày càng xa nhau. Mọi người tuy bên ngoài vẫn tươi cười vui vẻ nhưng bên trong mỗi người một suy nghĩ.


Rồi một lần tôi bắt gặp điện thoại của anh với những tin nhắn âu yếm, những lời đường mật, càng ngọt bao nhiêu thì lại càng làm tim tôi đau đớn bây nhiêu. Tôi đã muốn hỏi anh nhưng thực sự lúc đó tôi không thể tin được người mà tôi cho là một người chồng, một người bố lại là người như thế. Con tim tôi ngày càng yếu đuối. Rồi một hôm tôi lại phát hiện anh dùng thêm một chiếc điện thoại mới. Tôi thực sự bắt đầu không chịu nổi bản thân. Lúc này tôi tìm mọi cách để tìm ra người mà cặp bồ với chồng tôi là ai, ở đâu, làm gì……?


Một câu hỏi đặt ra trong đầu tôi là nếu tôi biết được đó là ai thì tôi sẽ nhất quyết một phen với người đó. Rồi thời gian trôi đi tôi cũng tìm được ra người đó là ai. Đó là một con bé làm kế toán trong công ty nhà tôi. Thực ra mối quan hệ của họ đã có từ lâu nhưng tôi thực sự đã không quan tâm. Tôi đã lên công ty và gọi con bé đó lên và nói mọi điều với nó rằng tôi đã biết mối quan hệ của hai người. Con bé không những không biết xấu hổ mà nó còn cãi nhau tay đôi với tôi. Tôi thật sự rất ức chế. Nhưng chỉ sau 2 ngày thì tôi cho con bé nghỉ việc. Tưởng trừng mọi chuyện kết thúc nhưng mọi thứ vẫn đâu ra đấy. Một thời gian chồng tôi có các biểu hiện lạ lên tôi quyết định tìm đến các công ty thám tử. Ở đây tôi biết được con bé kia vẫn còn qua lại với chồng tôi. Tôi đã nhiều lần cãi nhau với chồng nhưng đâu lại vào đó. Anh ấy xin lỗi rồi vẫn chứng nào tật đấy.


Tôi thấy cách thuê thám tử không được khả thi cho lắm, chi phí lại tương đối cao lên tôi đã tìm một biện pháp mới là Cài Đặt phần mềm gián điệp trên điện thoại.


Từ ngày cài đặt phần mềm gián điệp đến nay tôi kiểm soát được từng hành động rồi đến từng bước chân. Tuy anh không còn qua lại với con bé kia nữa nhưng lại một sự thật khác được phơi bày ra.


Sự thật này khiến tôi không ít bang hoàng. Là anh lại dính vào chuyện Lô Đề. Tôi bắt gặp các tin nhắn ghi lô đề mỗi lần anh đánh cả 30 – 40 triệu trong khi kinh tế gia đình đang khó khăn. Như các bạn biết đấy, thường thì đánh đề có ai là người được, chỉ có mất mà thôi. Thế mà chồng tôi lại dính vào chuyện này. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng thà không biết gì còn hơn, thà không cài đặt phần mềm nữa còn hơn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nó vẫn phơi bày trước mắt tôi. Bây giờ tôi rất hoang mang không biết làm thế nào nữa. Thực sự tôi muốn gửi là thư này tới công ty Anh Đức Mobinơi mà tôi đã sử dụng phần mềm này. Có lẽ tôi không hợp để sử dụng phần mềm.