Chán lắm roài . Thèm dc ổng bỏ lắm roài . CÓ con , stress phát điên lên mà ổng có hiểu đâu . Trước kia đòi li dị 2 lần roài , chạy ra tận Tòa án xin giấy ly hôn mà ổng ko ký . Chán như con gián . Dạo này 2 đứa còn xúc phạm nhau nhìu lần , gay gắt lắm . Hum kia gây gỗ , vợ mắng chồng , chồng oánh vợ vào đầu 1 phát , vợ quăng chai dầu ăn đang chuẩn bị nấu ăn vào chồng , rùi khóc . Con thấy thế khóc theo . Thương con quá . Hùi ở cữ ko kỹ , giờ lâu lâu cứ lạnh run người , bàn chân lạnh ngắt , sức khỏe yếu rõ rệt , chồng chẳng hiểu . COn trẻ dạo này cứ thích lật trườn , lại dnag9 tập bỏ vài bữa nay . Vợ mệt , để chồng coi con hộ , chồng chỉ thích con ngồi yên ,rùi cứ bắt nó ngủ , sao bé chịu dc , nó đòi lật , chồng ko cho vì mắc ocng6 phải ngó nó , con khóc , chồng bực , cứ quát tháo om xòm , con dãy dụa , mệt mỏi chịu ko nỗi .
Trước kia cãi nhau toàn do BMC , cãi riết , mà chồng biết lỗi nên cũng nhịn , giờ chẳng ai nhịn ai nữa , mà giờ cãi nhau ngoài chuyện BMC thì thêm chuyện con cái . Cãi hoài .
Thèm bỏ chồng lắm , mà bỏ làm sao ? Ly dị chồng ko chịu , đơn phương thì phải làm sao ? Mà mình thì ko có việc làm , ở nhà chăm con . Nếu chồng bỏ mình , mình may mắn còn mẹ , còn gia đình giúp đỡ , có chồng vậy chứ vẫn phải nahn65 sự trợ giúp của mẹ mà . Có con thì mẹ càng giú nhìu chứ lương chồng dc bao nhiu . Li dị thì vẫn thế thôi có khác gì . Chỉ có điều , ko việc làm thì bỏ chồng có mất con ko ? Chán quá rồi . Mún bỏ chồng , chồng bỏ mình càng tốt . Chán chán chán .