MÌnh có chuyện này, mình lâys chồng 5 năm, có đứa con trai, mình nhan sắc trung bình khá, thu nhập khá, chồng làm cán bộ nhà nước, hình thức cũng được, vì công việc nên hay phải tiếp xúc nhiều. Cách đây vài tháng, mình ốm, chồng về buổi trưa, thấy có tin nhắn "anh đang làm gì?' từ 1 số điện thoại lạ, chồng bảo nhắn nhầm, rồi gọi lại mắng cho số đó một trận. Mình cũng hơi nghi, đến tối chồng ngủ, mình lôi điện thoại ra xem để xem thử số máy gọi đến là số nào, thì phát hiện ra không hề có cuộc gọi đi, nghĩa là cái màn "mắng cho một trận" là diễn solo ạ. Sáng hôm sau, mình dung máy của chồng, gọi lại thử số kia thì thấy nói "anh à..", mình tìm hiểu kỹ, dùng một số biện pháp "nghiệp vụ" thì phát hiện ra em ý quen do đi học lớp cảm tình Đ trong cơ quan, em ý và chồng mình chat với nhau rất tình cảm, rủ nhau uống nước ăn cơm, hỏi han chia sẻ công việc, rồi thậm chí em ý "bị" chồng mình cũng hỏi thăm rất nhiệt tình, rồi cớt nhả với nhau, tóm lại là rất quan tâm, thậm chí bạn bè của chồng mình ăn nhậu, là chồng mình cũng dẫn cả em đấy đến ngồi cùng, cafe buổi trưa, ăn sáng là chuyện thường của 2 anh chị.. nhưng mà mình xem thì có vẻ cũng chỉ dừng ở mức tán tỉnh, không có khoản kia.. Mình có làm ầm lên thì bảo không có gì, còn bảo mình là ghen tuông vô cớ, và bảo đàn ông ai chẳng thế, có gì mà phải "xoắn", thằng nào chẳng có một em nào đó để trêu, với cả em ý ăn nói cũng bạo dạn, nên chồng mình trêu lại. Mà theo như cái lớp cảm tình đó thì cũng phải hơn 1.5 năm rồi. Nghĩa là cũng lâu ra phết. MÌnh thì điên lắm, nhưng lão ý cứ hét lên là dở hơi, ghen vớ vẩn, thế các mẹ thấy sao?
haha.. cảm ơn mẹ BinBinh.. mình cũng biết là không tin được, nên mới phải điều tra ngọn ngành.. nhưng liệu có phải "xoắn" không, nghĩa là đến mức phải...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Còn nếu chị thấy làm mẹ đơn thân và nuôi...
Chuyện bóng đèn và con ruồi....
Lúc mới ra trường, Tony có đi...