Chào các mẹ


Em đang rất băn khoăn với câu hỏi trên, và cho đến giờ, sau khi đã đi làm dâu 1 năm, em vẫn chưa có câu trả lời cho mình.


E nghĩ tất cả phụ nữ chúng mình ai cũng muốn mình được nhà chồng yêu quý, được mọi người khen là một cô con dâu hiếu thuận. Em cũng muốn như vậy lắm chứ.


Khi mới cưới nhau, vc e ở riêng trên HN, không ở cùng BMC. Khi đó em thấy rất quí mến BMC, rất ngưỡng mộ 2 cụ và rất thương 2 cụ nữa. Nhìn những đứa bạn đang ở cùng BMC mà kêu ca, chán nản về cuộc sống ở chung là em lại thấy thèm được sống cùng các cụ biết bao, e thấy chúng nó sướng mà không biết hưởng, em đây muốn quá mà còn chả được nè, hichic.


Khi em sinh, 2 cụ nên trông cháu cho em, 2 cụ rất tốt, rất thương vc em, rất thương cháu và chịu khó nữa. Nói chung là em rất vui vẻ để nhẩy vào topic “Ai có mẹ chồng tốt thì vào đây”.


Cuộc sống của bọn em cùng BMC vui vẻ được đến gần 1 năm. Dao gần đây em liên tục xảy ra sự cố với 2 cụ (BC 1 lần, MC 2 lần). Về nguyên nhân vấn đề thì em cũng không biết phải nói thế nào nữa, chắc tại em không khéo ăn khéo nói, khéo nịnh các cụ (cái này thì rất khó vì tính em rất hay ngại nói những câu ngọt ngọt, nịnh nịnh như thế).


Em không biết các gia đình khác khi sống cùng BMC thì như thế nào? Liệu có phải cũng có những lúc như nhà em? Nếu cũng có những lúc như nhà em thì sau đó mọi người cư xử với nhau thế nào ah? Hay phải chăng e là một đứa con dâu không ra gì? Em thật sự không muốn MC em nói rằng “ Mẹ buồn con lắm” và lại càng không muốn chồng em phải lo lắng về vấn đề này nữa