:Sad: Đầu tiên em định viết topic này trong chuyên mục Giáo dục (cấp 2 và cấp 3), xong vào xem một số top trong đó chủ yêu nói về chuyện học hành. Câu chuyện của em muốn nói ở đây lại là vấn đề rộng hơn. Rất mong khi chia sẻ ở đây, các chị các mẹ nào có con trong độ tuổi này có kinh nghiệm hãy giúp em tìm ra hướng giải quyết ạ.


Em có cô em họ tuổi 9X, rất ngỗ ngược, đua đòi, học hành thì thỉnh thoảng lại bỏ tiết, thỉnh thoảng lại đánh nhau, nếu nói nhiều nó sẽ bảo nó không cần đi học nữa. Những đặc tính này kể ra thì xẩu hổ nhưng nó lại đang rất phổ biến với giới 9X. Dì em rất đau khổ vì bất lực với con, dì đã dùng đủ mọi cách, cả nặng cả nhẹ mà vẫn không ăn thua gì, khổ nỗi chồng dì với dì đang li dị nên chỉ có mình dì dạy dỗ bảo ban thôi. Gần đây, hình như đứa em họ dính vào chuyện yêu đương, có 1 đêm không về nhà, dì vừa lo vừa khóc cả đêm. Nhìn thấy dì như thế, em cũng nhiều lần gọi điện thoại hỏi han và khuyên nhủ, thậm chí lúc thấy dì khổ quá cũng mắng mỏ nó, nhưng nó cũng chẳng thay đổi gì.


Thế hệ 9X bây giờ đáng sợ quá, gần như chẳng còn chút nhân tính nào nữa, chúng kể với nhau: "hôm mẹ tao đánh tao xong, vạch áo tao xem rồi khóc hu hu. gớm! cho chừa!" rồi: "sợ tao 1 phép, ngày xưa còn dám chửi tao, bây giờ tao làm gì cũng phải nịnh nọt, không thì tao mà điên lên bỏ đi lại ngồi mà khóc!"


Em thấy thực sự buồn cho thế hệ tương lai. Mọi người giúp em lý giải vì sao thế hệ này lại thế? có cách nào để cứu vãn được không? dì em phải làm sao để em họ em trở thành đứa ngoan ngoãn?