Mình đang rất băn khoăn về chuyện này, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và hạnh phúc gia đình mình.


Mình và anh ấy quen nhau được 4 năm và đã cưới nhau được hơn 1 năm nay.Trong thời gian yêu nhau là hai người đã phải xa cách do anh sang châu Âu làm ăn cùng các anh chị em.Trước đó mình và anh đã quen nhau nhưng tình cảm chỉ là anh em, chỉ khi xa nhau rồi mới tâm sự và yêu nhau qua những lần message offline, online. Cái cảm giác yêu mà phải xa cách nhau thật khó diễn tả nhưng cả 2 cùng có động lực là đợi đến ngày về đoàn tụ.......Và rồi


Anh đã về như đã hẹn nhưng còn bất ngờ hơn là anh đã cầu hôn mình, hai gia đình đã tổ chức đám cưới. Lúc đó anh chỉ định cưới xong vài tháng anh sẽ lại sang đó nhưng có thể do thời gian xa xách nên anh cứ lùi lại và đi đến quyết định ở lại Việt nam. Đến giờ anh và mình cùng có công việc ổn định nhưng thu nhập của anh không cao như ở nước ngoài.


Mới đây lại có lời rủ anh sang để làm ăn lại và người ta còn thuyết phục mình là hãy để chồng mình đi kiếm tiền để sau này hai vợ chồng có tương lai tươi sáng.Còn nhà chồng mình thì cũng có ý để chồng mình đi nhưng không nói ra, lúc nào cũng nói để hai vợ chồng quyết định.


Giờ mình phân vân ở 2 điểm sau:


- Thứ nhất là nếu mình để chồng đi: hai vợ chồng sẽ xa nhau, khoảng cách xa nhau liệu hai người có vượt qua được hay không. Bọn mình lại đang muốn có em bé mà nếu có em bé mình không muốn phải 1 mình mang bầu và nuôi con . Dù anh có kiếm được nhiều tiền chăng nữa.Và mình cũng lo cho chính mình, khi xa chồng liệu mình có bản lĩnh được không khi mình vẫn còn trẻ và thực sự sau 1 năm cưới xin xung quanh mình vẫn còn những mối tình đơn phương nhìn về mình từ xa.


- Thứ hai, nếu mình khuyên chồng không nên đi thì mình rất sợ sẽ thành vật cản, sau này bất kể trong chuyện làm ăn gì của chồng mà không được mãn nguyện sẽ đổ lỗi là do vợ không để chồng đi kiếm tiền, rồi còn nhà chồng cũng sẽ bảo tại vợ không cho chồng đi.Và thời gian để tích góp về vật chất cũng sẽ lâu hơn. Nhưng mình không ngại khổ, mình chỉ sợ chồng mình sẽ " hơi tí lại so sánh Tây với Ta".


Mình phải nhanh đưa ra quyết định vì ít nhất 2 tuần nữa là phải trả lời với bên kia là đi hay không.


Mà thực sự nếu để chồng mình đi tương lai cũng không biết thế nào nhưng giờ ở đâu cũng khó khăn, chỉ sợ sang đó rồi vất vả lại không dám nói với gia đình, vì cái sỹ diện mà chấp nhận ở bên đó.


Mọi người cho mình ý kiến nhé, nhất là những người đã có gia đình và có chồng thường xuyên đi công tác xa, nhất là nước ngoài.


Cảm ơn cả nhà! Mau Reply cho mình để mình biết nên làm thế nào nhé hay là để chồng tự quyết định nhưng nếu chồng mà đi mình nhớ lắm, mình là vợ cơ mà, vẫn có quyền ý kiến chứ nhỉ,haizz.