Trong xóm nhà em, có một gia đình có ông anh rể lấy e vợ làm vợ thứ... quan trọng ở đây là người chị (vợ cũ) đã mất cách đây 6 năm sao khi sinh bé thứ 2. Nhà đó có 2 chi em, nên cô em thương con của chị mình nên mới nhận chăm sóc 2 đứa con, bởi bên gia đình chồng thì ông bà mất hết rồi, còn bên ngoại thì già yếu cũng không có khả năng chăm các cháu đc. Ông anh rể thì rất là thương con đi làm công nhân tháng tầm 7tr/tháng, thì gửi cho 2 đứa con hết 6tr,  không dám ăn nhậu hút thuốc sợ tốn tiền k có tiền mua sữa cho con. Khi 2 đứa lớn đi học rồi, thì cô em vợ cũng đi làm cùng anh này, 2 người làm chung cty do nhà không có xe nên vậy tiện cho 2 người đi chung , để phụ tiền nuôi 2 đứa. 2 đứa nhỏ được cô em chăm sóc từ bé thì cũng kêu cô em là mẹ luôn... Cũng thương là cô em này cũng bỏ 6 năm trời không yêu ai, hẹn hò ai để bên cạnh chăm sóc cho con của người chị mình.


Đã ngoài 30 tuổi.... thì cái cô em vợ vẫn xinh đẹp, và cũng có cảm thương cho người anh rể, còn ngược lại thì ông anh rể thì cảm phục tình cảm của cô em đối với 3 bố con. Nên 2 người này mới quyết định đến với nhau.  Vậy mà chẳng hiểu sao miệng đời không ta cho ai cả, cứ bàn tán mỉa mai họ là sao nhỉ? Nói như vậy là lọan luân?


Theo mình thì mình không  có gì là loạn luân hết, dù gì người chị cũng đã mất khá lâu  rồi, cô em cũng dành hết tình cảm thật lo cho 2 đứa nhỏ, mấy ai làm được điều này mà sao lại cay nghiệt thế? ...


Mọi người có thấy như vậy là loạn luân không ạ?