Tha thứ chồng ngoại tình có dễ...?


Thật khó để chị em mình chấp nhận chuyện chồng mình ngoại tình nhưng có ai bị dằn vặt như mình không? Mặc dù anh ấy đã xin lỗi nhưng kể từ đó mình nhìn chồng với một ánh mắt khác, đối xử với chồng lạnh nhạt hơn (đúng ra là mình không thể nồng nàn với chồng dù đã cố gắng) và không thể "yêu" chồng như trước được nữa. Mỗi khi gần chồng hoặc có lúc chỉ cần nhìn thấy chồng là mình đã thấy sởn gai ốc, mình luôn bị ám ảnh bởi những gì liên quan đến chuyện ngoại tình của chồng mà mình đã được thấy. Mình thấy nhiều người đã tha thứ cho chồng và sống hạnh phúc bên người chồng đã "hoàn lương" của mình nhưng mình thì không thể. Không hiểu là tại mình nhạy cảm hay là tại chồng mình như thế nhưng mình vẫn linh cảm rằng chồng mình đang có những mối quan hệ không chính đáng. Trời cho người phụ nữ linh cảm nhưng liệu lúc này mình có linh cảm đúng không? Cuộc sống của mình không thể nhẹ nhõm được trừ khi mình giải quyết đc chuyện này. Mình mệt mỏi lắm rồi. Ai có cùng tâm sự share nha!.


:-S