Tết đến , Tết đi qua mà sao mình buồn quá. Thỉnh thoảng lại hục hặc với chồng. Tình cờ mình biết rằng chồng mình dù đang ở với mình nhưng tâm tư thì lại nghĩ đến người khác. Những lúc cãi nhau với mình người đó lại hiện diện trong tâm trí ox nhiều hơn.Gần Tết cãi nhau với mình ox dắt xe đi khỏi nhà đi qua rất nhiều con phố rất nhiều nơi ngày xưa đã từng là kỷ niệm của ox để tìm lại tình yêu đã mất sau hơn một tiếng đồng hồ không tìm thấy cuối cùng mới đi về ngôi nhà của chúng mình mà ox gọi đó là địa ngục của trần gian. Mình tìm thấy câu này của ox gửi tới ai đó mà lòng buồn không tả xiết " Thương chúc ai đó mãi bình an khỏe mạnh yêu đời như đời đã yêu mình "....:Crying::Crying::Crying:
tết sao buồn vậy,cô đơn, lạc lỏng,không bánh chưng xanh,không dưa hấu đỏ,không nguoi thân,ko bạn bè không nhận được câu chúc nào,mà ở nơi này có ai biết gì...
Em thì còn nhỏ,nhưng đọc tâm sự của các chị thấy buồn quá.Cũng ko biết nói j.Tuổi nào cũng có những nỗi buồn,nỗi lo Thôi thì,cứ makeno,sống cho mình lá...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
thanks bạn nhé,chúc bạn và mọi người năm mới,nhiều sức khoẻ,nhiều...
mình o ĐỨC bạn ah,mà ở vùng ít người việt,thức ăn việt thì cũng...
Thôi thì,cứ makeno,sống cho mình lá...