Các chị ơi! Em là dâu mới. Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết xa gia đình. Sắp đến Tết rùi nên e đang lo nghĩ chuyện ăn Tết hai bên nội ngoại thế nào cho hợp lý. Chồng em quê ở Hải Dương nhưng làm việc ở Quảng Ninh và lấy em. Nhà em thì ở Quảng Ninh rùi. Hoàn cảnh gia đình em neo người. Bố em mới mất được 3 năm, giờ chỉ còn 1 mẹ và 1 em gái đang học ĐH xa nhà. Tụi em mới cưới được 3 tháng và thuê nhà ở riêng, dù mẹ em ở 1 mình. 27 âm là ngày giỗ bố mà chồng em tính đi Tết họ hàng bên ngoại ngoài này từ 26 để 27 giỗ bố xong là về quê nội luôn, mùng 4 mới ra ăn tết với nhà ngoại. Em không đồng ý. Em muốn giỗ bố xong, 28 mới về và mùng 3 ra để em còn được ăn Tết cùng gia đình bên ngoại. Chồng em thì lại nói. Vợ chồng sống ở Quảng Ninh cả đời, muốn về ngoại lúc nào là về, tính số ngày làm dâu của em chắc được khoảng 10 ngày/năm, chỉ có dịp Tết là về quê nội. Nhưng em vẫn thấy buồn lắm. Cả ngày cứ buồn vu vơ nghĩ cảnh chỉ có mẹ với em gái ăn Tết mà não cả ruột gan. Các chị cho em lời khuyên với. Em nên làm thế nào cho hợp lý đây. Huhu