Không biết tâm sự với ai, đành vào đây gõ vài dòng chia sẻ với mọi người mong cho bớt buồn.
Hôm qua vợ chồng em có việc đi ra ngoài, lúc về em có ghé qua máy ATM rút tiền, không biết lơ đễnh thế nào mà quên không rút thẻ bị máy nuốt mất thẻ, đến tối về đi chợ mới phát hiện ra, lúc em đi chợ về thây chồng đang ngủ vì bị đau đầu, em có vào nói với chồng là chồng đừng giận em, rồi em kể chuyện là mất thẻ, lúc đầu chồng cũng chỉ cằn nhằn rồi lúc dậy vẫn thấy vui vẻ.
Đến tối ra ăn cơm chả hiểu sao mặt như đâm lê, quen nhau bao nhiêu năm rồi mà nhiều lúc em có cảm giác chả hiểu chồng, tối em vào nhờ chồng chở đi rút tiền, vì chả dám mượn thẻ chồng, thế là bị nghe một bài chửi em nhớ nhất mấy câu: "đi kiếm tiền chỗ khác mà tiêu cho nhớ", "có mỗi cái thẻ mà cũng ko giữ được", "*** có tết nhất gì nữa", em cứ đứng đực ra chẳng nói được câu nào chỉ biết ra ngoài ban công ngồi khóc.
Em cứ tưởng tết này sẽ vui lắm nào ngờ giờ thành thế này, tội nghiệp con cứ mong đến tết để được đi chơi, được đi xem hoa xem múa lân, trong người em giờ chỉ còn 1 triệu không biết làm sao lo đủ cho cả nhà đến 8/2.
Em thấy mình nhục nhã vì chuyện tiền bạc quá, giờ nghỉ việc ở nhà đi học cái gì cũng phải ngửa tay xin tiền chồng, lúc trước mới có ít tiền trong tài khoản lương cũ lại rút ra có việc rồi, giờ chả biết làm sao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chồng nhà ấy có...
của chồng công vợ , vợ chồng thì mấy chuyện đấy chia sẻ với nhau...