Mình đã đọc rất nhiều câu chuyện chia sẻ trên diễn đàn Webtretho nhưng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Đôi lúc có những nỗi niềm mình không biết chia sẻ cùng ai và mình mong rằng ai đi ngang câu chuyện của mình thì xin hãy cho mình một cho mình một lời động viên an ủi.
Trước khi mình lấy chồng mình không xinh nhưng cũng tạm dễ thương và cũng có vài người theo đuổi nhưng mình chọn và lấy chồng mình bây giờ là 1 người đàn ông tương đối không đẹp trai cũng không cao ráo. Mình thương anh vì anh là người biết suy nghĩ cho sự nghiệp và lo cho gia đình của mình.
Rồi thời gian trôi qua, mình đám cưới có con nhưng chuyện sẽ không là gì khi cơ thể mình thay đổi từ 1 cô gái 45kg mình trở thành bà mẹ bỉm sữa 65kg, thân hình sồ sề không thon gọn lại còn thêm những vết rạn nứt xung quanh bụng. Mình nhìn mình còn cảm thấy chán nản huống chi chồng mình. Từ lúc có con mọi thứ đã thay đổi, chồng mình lại hay gắt gỏng và có những hành động mà mình có mơ cũng không nghĩ rằng anh lại thay đổi như vậy.
Cũng như bao người vợ khác em trở nên không tự tin với chính cơ thể của mình và bắt đầu lo lắng cái cảm giác bị chồng phản bội, mình lo sợ vì xung quanh chồng mình thì nhiều đồng nghiệp nữ lại hay tiệc tùng công ty, mình sợ rằng vì giây phút nào đó trong những mâu thuẫn xung đột vợ chồng mà chồng mình lại tìm được niềm vui hay niềm an ủi bên người khác.
Mình không dám nói với chồng mình vì anh lại nói sống mà không tin tưởng nhau, rồi như thế này thế kia... Đôi lúc, mình đứng trước gương anh đứng phía sau vòng tay ôm mình rồi cầm cái cục mỡ đầy vết rạn nứt ở bụng mình mà nói rằng " Phải chi không có cái cục mỡ này nhỉ" rồi bỏ đi chỗ khác. Lúc đó, chợt tim mình nhói đau vô cùng hai dòng nước mắt trực rơi xuống nơi bầu ngực xập xệ. Mình nén lại và cố nghĩ đến những chuyện vui hoặc nhìn vào đứa con gái bé bỏng đáng yêu đang ngồi chơi dưới sàn nhà...rồi mình tự an ủi và nghĩ rằng " đời bạc lắm kệ cười trước đã". Niềm vui không thấy nhiều chỉ thấy lòng mình luôn chịu đựng những nỗi đau. Bạn sẽ như thế nào nếu 1 ngày nào đó bạn nằm kế bên chồng bạn, bạn đang ngủ ngon nhưng chợt tỉnh giấc và ngó vào nơi ánh sáng của chiếc điện thoại chồng bạn và trên màn hình là những hình ảnh của các cô hot girl mặt xinh, da trắng, eo thon điện nước đầy đủ.. nước mắt lại rơi và những giọt nước mắm thầm lặng nóng hỏi lăn tròn trên đôi gò má, lại nén nước mắt vào lòng tim đau như cắt.
Chẳng lẻ đàn ông yêu bằng mắt bằng tai sao, không lẽ người đàn bà bỉm sữa thân hình sồ sề lại không đáng để có được sự trân trọng hay sao. Mình cũng muốn giảm cân cũng muốn xinh đẹp nhưng tạng người đã tròn như vậy làm mãi giảm mãi vẫn không được. Khổ lắm cả nhà ơi!!!
Chồng mình có tật nhậu vào rồi là quên hết gia đình bạn bè tới đâu là mình tới đó quên cả vợ con. Mỗi lần say sỉn không biết gì của chồng luôn là nỗi ám ảnh của mình, mình sợ lắm những lúc như vậy lại chỉ biết khóc và tay chân cứ run lên mặc dù không bị đánh đập nhưng mình bị ám ảnh bởi tiếng lè nhè nói năng không kiểm soát của chồng mình. Những lúc đó, mình chỉ muốn chết đi cho xong vì mình cảm thấy sự tồn tại của mình là sự ỷ lại của chồng mình nhưng rồi nhìn nét mặt ngây thơ đáng yêu của đứa con gái bé bỏng và nghĩ tới ba mẹ mình mình lại không dám.
Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần mình cảm thấy không ổn khi trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ đến cái chết, mình không tìm thấy được định hướng trong tương lai, mình thấy bất ổn nên đi khám tại bv tâm thần sau khi nghe mình trình bày nỗi niềm với những dòng nước mắt tuôn trào. Kết quả => dấu hiệu cơn trầm cảm nặng nhưng chưa có dấu hiệu loạn thần. 1 bịch thuốc trên tay với đầy ấp lời nhắn nhủ của bác sỹ hãy suy nghĩ đừng để những việc đó ảnh hưởng cuộc sống của em.
Niềm vui không thấy đâu chỉ thấy toàn nỗi buồn, đỉnh điểm là cách đây vài ngày mình có việc phải về nhà người quen ở cách mình hơn 30km, mình dự định đi về ngay để kịp giờ đón con vì nghe đâu anh cũng có tiệc cty. Nhưng do trời mưa lớn lại là đường quốc lộ nên mình không dám về, mình alo nhờ ảnh đón con, chồng mình ok rồi nói sẽ đón mình thì ở xa nghe vậy thì cũng yên tâm. Đến 6h chiều cô giáo gọi báo mình chưa thấy ai đón bé mình nghe xong vội xin lỗi cô và nhờ cô giữ cháu thêm nữa tiếng. Từ nhà người quen mình vội vã ra về gọi đt anh liên hồi 1 số đt thì khoá máy còn 1 số đt gọi hoài kg bắt máy. Gọi hơn mấy chục cuộc mà vẫn không bắt máy, mình cố gắng chạy thật nhanh về đón con. 35p sau mình có mặt ở trường, cửa trường đóng chỉ còn 1 phần đèn sáng con mình ở đó 1 mình với đôi mắt hồn nhiên của 1 đứa trẻ 3T luôn ngó ra cửa chờ người lại đón, mình vội tới ôm con rồi xin lỗi con, xin lỗi nhà trường. Ôm con vào lòng nước mắt mình lại rơi, cuộc đời có quá bất công với mình không?
Chở con về nhà gọi hơn mấy chục cuộc đt đầu dây bên kia nghe được chữ Aloo... mình tức đến nghẹn lại không thể nói thêm được lời nào...mình cúp máy. Và ở đầu dây bên kia dường như trong cơn say đã nhớ ra được chuyện gì 1 tiếng sau đã trở về nhà, mình không kìm được nữa lấy xe bỏ đi vì mình không dám đối diện với sự sợ hãi. Mình chạy ngoài đường chạy suốt 1h dầm mình trong cơn mưa rồi không biết sao mình chạy đến ngôi nhà nơi ba mẹ ruột mình đang thuê ở. Do trời mưa to mình đứng từ xa nhìn vào nên ba mẹ không thấy mình, mình chỉ biết nhìn rồi khóc vì mình không đủ can đàm để chạy vào than thở với ba mẹ vì mình đau 1 thì người sinh ra nuôi dưỡng mình lại đau tới 10...
Lặng lẽ quay về và trầm mình trong cơn mưa mình được khóc khóc to hơn nữa là khác vì trời mưa không ai thấy được đó là giọt nước mắt hay là giọt mưa... Xinh đẹp thông minh không bằng may mắn
Về đến nhà sau những cơn mưa mình lại quay về thực tại 1 người chồng say sỉn không biết gì đã ngủ và đứa con thơ dại đã ngủ từ lúc nào.
Nhìn nét mặt thơ ngây của con khi đang ngủ mình muốn buông hết tất cả, muốn bỏ qua cho người chồng không biết lo cho gia đình để con thơ có được 1 mái ấm 1 gia đình có đủ cha mẹ, 1 tình thương mà con xứng đáng có được.
Mình lại vùi vào những viên thuốc an thần để qua đi 1 cơn ác mộng... Đến khi nào người mẹ bỉm sữa này có được ánh mắt trân trọng từ người khác!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi, mình cũng là người tăng cân nghiêm trọng sau sinh, từ 46kg thân hình 3 vòng 88, 63, 90, đẻ xong 2 con thì...