Bạn ấy là "bạn gái" của anh chồng tớ, hơn tớ 3 tuổi, hình như yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi thì phải. Đồng chí bác nhà tớ thì có nhiều bạn gái lắm, nhưng vẫn chưa chốt hạ bạn nào mặc dù bây giờ gần đầu 4 rồi, nhưng tần suất dẫn bạn này về nhà là nhiều nhất. Nhà tớ có mẹ chồng, đồng chí bác và vợ chồng tớ cũng ku con 1,5 tuổi.


Phải kể rõ đầu đuôi thế này: đồng chí bác sau khi làm việc tại quê hương của bạn gái kia khoảng gần chục năm thì bỏ làm đi học nâng cao. Học xong ra trường 2 năm vẫn chưa thèm đi làm. Nhà tớ chỉ có 2 vợ chồng tớ là có thu nhập nuôi 5 miệng ăn, 1 con nhỏ. Ra trường thì chồng tớ kiếm việc làm cho đồng chí bác nhưng đồng chí bác có lẽ vẫn thích chơi chăng nên không đi, ở nhà loanh quanh rượu chè ăn uống hết ngày.


Hồi tớ chưa về làm dâu cũng đã thấy bạn gái kia rồi, cũng thấy bình thường. Khi lấy nhau về cùng 1 nhà sống cùng nhau mới thấy, từ lúc đồng chí bác về đây ở cũng chồng tớ (nhà của bố mẹ nhưng chồng tớ đã ở 10 năm rùi) bạn gái ấy thỉnh thoảng có đến chơi nhân tiện ngủ lại (nhà có 3 tầng nhưng chỉ dùng 2 phòng ngủ: đc bác 1 phòng, vc tớ 1 phòng, MC lúc đó ở quê). Mới đầu tớ thấy khó chịu khi thấy con gái gì mà vô duyên đến thế, có vợ chồng em trai người ta ở nhà mà cứ tự nhiên ăn ngủ như chả có ai :-S. Tớ vốn không phản đối chuyện các cặp thử chuyện đó trước hôn nhân nhưng vấn đề là nhà có người cũng phải biết e dè 1 chút chứ ạ. Chị dâu hờ này còn ít hơn chồng mình 4 tuổi cơ mà, đến nhà người yêu ăn ngủ, rồi nhìn thấy em trai người ta cũng không thấy ngượng. Bụng bầu 7 tháng vẫn đi nấu cơm, rồi ôm cục tức lúc gần 12h trưa mời "Anh Chị" xuống nhà ăn cơm, anh chị mới dậy ạ. Ăn xong bạn gái ngượng đi rửa bát. Sau nghĩ thấy thôi cũng kệ, họ chưa cưới nên cho họ khoảng trời.


Lúc sinh con 1 tháng sang ngoại là cũng là lúc đồng chí bác đục tường sửa nhà. Hơn tháng sau cho ku con về cũng là lúc nhà chỉ còn 1 phòng duy nhất của vc mình. Đồng chí bác ôm chiếu lên phòng cao nhất, thờ bố để ngủ. Những tưởng ngày tháng đẹp đến, ai ngờ một hôm, bạn gái kia lại đến và ngủ cũng đồng chí bác trên phòng đó. Lần này chịu đựng không nổi, sao mặt trơ trán bóng thế. Lúc đầu còn tha thứ được, lúc này thử hỏi có chịu nổi không hả trời. Sáng ra, 2vc rời khỏi phòng cũng là lúc gặp bạn gái từ trên phòng thờ đi xuống, bạn cười và chào vợ chồng mình rất tươi làm mình buồn nôn. Vậy là cứ tuần đôi lần cặp đôi ấy lại leo lên leo xuống ngang qua phòng vợ chồng mình. Đôi lần mình nói chuyện với chồng, nhưng chồng cứ gạt đi muốn bảo vệ đồng chí bác.


Chuyện ngủ lại chỉ kết thúc khi mẹ chồng xuống chăm cháu cho mình đi làm. Mặc dù mình và MC có nhiều điểm không hòa hợp nhưng phúc tổ cho mình là có bà ở đó nên họ không dám làm liều. Nhưng ấn tượng trong mình bây giờ là một cô nàng mặt trơ trán bóng, mặt dầy hơn cái cầy, mỗi lần đến mình chỉ chào xã giao còn không muốn hỏi chuyện. Chập gần đây bạn ấy hay đến nhà mình, bạn ấy cũng lỳ mặt với mình. Đoán có lẽ bạn ấy biết mình ghét bạn ấy, không tiêu hóa được bạn ấy. Liệu bạn ấy có biết lý do không nhỉ?


Bạn PT ơi, nếu bạn đọc được tâm sự này, hãy thứ lỗi cho mình. Dù đôi lúc nghĩ lại mình cũng thấy khổ cho bạn vì yêu phải đồng chí bác nhà tớ, vì tình yêu làm bạn mờ đôi mắt nhưng bạn thử soi gương lại đi nhé, để thấy mình đã là ai???