Chào tất cả các chị trong diễn đàn. Cũng lâu lắm rồi e mới vào lại diễn đàn. Em đang rất buồn và không biết phải chia sẻ cùng ai. Những lời tâm sự của e rất mong mọi người hiểu và cho e những lời chia sẻ
Em sinh năm 91 là 1 người phụ nữ trẻ đẹp. Có lẽ vì duyên số mà em đã lấy chồng từ khi e còn trẻ và đến bây giờ đã được hơn 4 năm rồi. Nói là duyên số vì bạn bè, họ hàng hay người ngoài nhìn vào đều thấy e với chồng có nhiều điểm giống nhau. Ck e là 1 người đàn ông tốt ( đúng nghia của 1 từ Tốt ) a hơn e nhiều tuổi, e với a kết hôn với nhau không phải vì tình iu mà do người giới thiệu...
Vợ chồng e cũng hợp tính nhau, a cũng chiều vợ như là thjk j thì mua cho, thjk ăn j thì mua cho ăn, vẫn hay đi xem phim, đi ăn...2 vợ chồng e ít khi cãi nhau, nếu cãi nhau cũng chỉ là do chuyện mẹ chồng - nàng dâu..Nhưng chồng e là 1 người rất nghiện Game, nghiện đến nối mà 4 năm trôi qua nhưng e vẫn phải nói đi nói lại câu " Đến chết vẫn chơi Game " ngàn lần. e cảm thấy rất thất vọng về chồng e. Đã rất nhiều lần e làm lớn chuyện để chồng bỏ game hoặc chơi game ít hơn nhưng chỉ đc vài ngày là chồng e lại chứng nào tật đấy. A chơi game từ lúc đi làm về đến tận lúc đi ngủ thi thôi ( khoảng 4~5 tiếng ) ngày nào cũng vậy cứ về đến nhà là a ngồi vào máy tính chơi game và ko quan tâm e làm gì. Tính ra 1 ngày 2 vc nói chuyện với nhau đc khoảng 5~ 10 câu.
e rất mệt mỏi và chán nản với cuộc sống vợ chồng mà sáng ngủ dậy ăn cơm rồi chồng đi làm. Tối đi làm về thì ngồi máy tính chơi game đến lúc đi ngủ. Quan hệ vc 1 tháng khoảng 3~4 lần trong khi 2 vc e chưa có con. Ck e yếu tt nên sau 3 lần thụ tinh nhận tạo và ống nghiệm mà e vẫn chưa có cơ hội đc làm mẹ.
Trước đây, những lúc xảy ra cãi vã thì e chỉ ao ước có 1 đứa con để những lúc như vậy e sẽ nhìn vào con để cố gắng. Hay nếu có con chồng e sẽ thay đổi dành thời gian chơi game ít hơn và để quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng 4 năm trôi qua, e nhận thấy rằng mình đã sai. Mình ko thể mang con ra để làm chỗ giải strees. Chồng e bảo nếu có con chồng e sẽ thay đổi k chơi game nữa, dành thời gian cho con... Nhưng 4 năm không phải là 1 thời gian ngắn nếu a thực sự muốn thay đổi thì a đã thay đổi từ lâu rồi.
Là người phụ nữ ai cũng muốn có 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc, có 1 người chồng biết quan tâm yeu thương vợ và muốn được làm mẹ.
Nhưng sống với chồng e cảm nhận chữ Nghĩa nặng hơn chữ Tình. Có phải ai lấy chồng rồi cũng vậy không? Cuộc sống vợ chồng thực sự đơn điệu, vô vị đến vậy sao trong khi e chưa có con.
e là người phụ nữ yêu chiều, thương iu và chăm sóc cho chồng từng chút 1 nhưng những gì e nhận được không phải là những gì e mong muốn. e muốn mình yêu chồng, thương chồng thì chồng cũng phải thương yêu, quan tâm đến mình. Nhưng Không, chồng e về đến nhà là chỉ quan tâm đến máy tính không cần biết e làm gì. Có ai như e, lấy chồng mà 2 vc hôn nhau đúng 1 lần đêm động phòng không? E đã từng chia sẻ, tâm sự với chồng nhưng chồng e lại bảo " Phải có không khí mới hôn được chứ " Có phải vì e còn trẻ còn a ấy nhiều tuổi nên suy nghĩ khác nhau quá k?
Hãy cho e lời khuyên, e phải làm sao với cuộc sống như thế này?
E có nên li hôn, tìm cho mình 1 người thực sự yêu thương mình không? Nói thật là e rất muốn yêu và được yêu hết mình.
Nhưng e sợ nhiều thứ lắm. e cũng không muốn mất chồng vì chồng e là 1 người tốt. Nếu e nói e khổ, thì chắc chắn ở ngoài xã hội kia còn nhiều người khổ hơn e gáp trăm lần. Đăc biệt chồng e ko bao giờ đánh e hay chửi e dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa
Có phải khi yeu lúc nào tình yêu cũng đẹp và lãng mạng nhưng sau khi lấy nhau vì tất cả đều thay đổi không? Khi ấy không còn tồn tại cái gọi là Tình Yêu nữa????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1