Xin chào các mẹ trên diễn đàn. Mình là một thành viên quen thuộc của diễn đàn, đã đọc nhiều tâm sự cũng như chia sẻ cùng các mẹ. Đến hôm nay, thật xấu hổ khi phải dùng một nick khác để nói ra những khúc mắc, suy nghĩ của bản thân mình, mong các mẹ, các bố cho mình lời khuyên. Hiện tại, mình đang cảm thấy quá stresss và không biết nên quyết định như thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 9
Nhưng tui xin nói thêm một...
Mình hổng nghĩ thế. Trong tính xấu, hình như còn là quá ki bo???
Nói có gì mọi người thông cảm cho là "chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được": từ chuyện gia đình...
2...
Tôi không muốn các bạn chia tay. Mối người hãy...
Tôi tham gia diễn đàn này mong tìm cho mình được 1 hướng đi.
1. Dỗi hờn thế thôi nhưng mà đảm bảo ngày nào hai...
Tôi tham gia diễn đàn này mong tìm cho mình được 1 hướng đi. Đúng là...
Hai anh chị làm đám cưới lại đi nào, ý tôi là động phòng lại ấy, xé toẹt cái trang giấy cũ đi, xây dựng lại cái mới,...
Em định viết cho chị rất nhiều nhưng thiết nghĩ là không cần nữa vì ở trên này các bố các mẹ đã nói tương đối nhiều rồi....