Hix, mấy ngày hôm này thật sự là mệt mỏi với 2 vợ chồng em, bọn em lấy nhau khi còn là sv năm thứ 2, giờ đang là năm cuối, đúng cái lúc quan trọng nhất là thi đến kỳ cuối rồi mà hết con sốt virus, giờ lại đến vợ, sao cuộc sống lại phải trải qua nhiều khó khăn qua, vẫn biết mình vẫn còn may mắn hơn khối người, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi quá, mong được viết đôi dòng tâm sự cho lòng khoây khoẳ, 2 vợ chồng vẫn làm sinh viên, việc khó khăn về kinh tế đôi khi đã cảm thấy quá mệt mỏi, giờ là lúc quan trong để quyết định sự nghiệp thì dịch ốm lại "hỏi thăm", con ốm quấy suốt 3 ngày sốt virus, con đỡ 1 chút, giờ lại đến vợ,mà 2 vợ chồng thời gian này đều trong giai đoạn thi hết kỳ, sau đó vợ em lại phải thi tốt nghiệp trước em. Ko biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, Thôi thì cố gắng chăm sóc cho 2 mẹ con chóng khoẻ sơm, giờ chẳng thiết gì, chỉ mong 2 mẹ con luôn khoẻ mạnh thì mới có thể yên tâm làm những việc khác. Bắt mọi người đọc toàn tâm sự buồn chán, thông cảm cho em nhé!
Sóng gió mới bắt đầu nhỉ,rồi tốt nghiệp và đi tìm việc làm nữa,hihi,lấy nhau sớm quá cũng có mệt mỏi nhỉ,đang tuổi ăn chơi hồn nhiên mờ...đừng nản lòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chúc 2 mẹ con sớm khỏe, thi tốt nghiệp tốt nhá :D