Chúng em mới cưới nhau nhưng ngay tuần đầu tiên e đã phát hiện chồng em vẫn liên lạc với người yêu cũ khi mà e vô tình đọc được tin nhắn của ả gửi cho chồng em. Lần đầu tiên em nói chuyện với a ấy hết sức nhẹ nhàng a ấy nhất định k chịu nhận vẫn liên lạc mà nói rằng cô ta cứ nhắn tin cho a nhưng a k trả lời. Lần thứ 2 rồi lần thứ 3 cô ta nhắn tin đến e đều vô tình đọc được lúc đó e làm ầm lên k nhẹ nhàng như lần 1 nữa. A ấy vẫn khăng khăng rằng cô ta thấy vợ chồng mình hạnh phúc nên cố tình nhắn tin chọc phá. Sau đó a ấy chặn số cô ta trước mặt e. Mọi chuyện êm thấm chưa được bao lâu thì hôm nay e phát hiện a ấy vẫn thường xuyên gọi điện cho cô ta và có thể là gặp gỡ vì mấy lần a ý nói phải đi nhậu về muộn mặc dù e biết a ấy không uống được bia rượu. Ở nhà a ấy vẫn đối xửa tốt với e và e vẫn rất yêu a ấy. E không biết phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện cho ổn thoả và giữ a ấy lại. Mọi người có thể cho em lời khuyên không ạ? Nói thêm là chuyện chăn gối của vợ chồng e cũng không hoà hợp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1