Chào các mẹ tham gia diễn đàn, lần nữa em vào đây để chia sẻ cùng các mẹ. Hic xấu chàng thì hổ ai tuy nhiên em không muốn để trong lòng ức chế rồi sinh bệnh khổ con em.
Em lấy chồng 3 năm nay rồi, có 1 con trai 2 tuổi, nhắc đến con e rất tự hào (bất kể người mẹ nào cũng vậy). Chồng em là dân xây dựng nhưng lv văn phong, ở nhà ít nói, ít thể hiện nên kg ai có thể hiểu ý.Bình thường thì nói nhỏ, ít nói nhưng lúc cáu lên thì...như hổ gầm. Mà rất thiếu tế nhị, cáu là nói kg kể lúc đó là ban ngày hay đêm, đang ăn cơm hay ngồi chơi, nhà có khách hay không.Con người kg ai hoàn hảo, e cũng vậy. Em đã cố gắng hết sức mình để hồan thiện bản thân mình. Tuy nhiên mọi sự cố gắng của em kg được ghi nhận.. BMC e thì chê e vụng rồi... nhưng e kg quan tâm. Chồng em thì mẹ là tấm gương sáng. Lúc nào ý cũng lấy mẹ ra soi, còn bảo em là nếu ra khỏi gia đình này, rời vòng tay mẹ chồng e thì e kg thể chăm con. Nói các mẹ đừng cười e chứ em chăm con còn khéo hơn nhiều mẹ khác ý.Nhưng dường như mọi sự cố gắng của em kg được ghi nhận mà nói thực e cũng kg cần. Thế nhưng như những người vợ khác, chồng kg động viên an ủi thì cũng kg nói gì đằng này chồng em kg bao giờ động viên e mà còn bới lông tìm vết.Có khi nửa đêm em ngủ say con e nó đạp chăn ra, chồng e cũng gọi e dậy đắp (như chồng khác thì đắp cho con hoặc nhẹ nhàng nhắc vợ) rồi nói em kg ra gì. Hic nhiều chuyện còn nặng nề gấp 10 lần như vậy mà thực ra kg đáng nói to với vợ như vậy. Đã kg chia sẻ thì thôi. Mỗi lần bé nhà e ốm là cả nhà lại đổ tội do em, nào là e ngủ say quên con, ngủ cứ ôm con (con em thích rúc vào nằm gần mẹ), em dỗ dành và tự sáng tác bài hát cũng cáu em. Nói chung em cảm giác e là cái gai trong mắt gd chồng ý (dù em đi làm đủ chi phí 2 mẹ con, bm đẻ em còn hỗ trợ thêm rất nhiều...). Sáng em dậy đi chợ mua thức ăn cho cả nhà, chủ nhật đi siêu thị mua vật dụng trong gđ. Nói chung là e luôn mong mọi người trong gđ ghi nhân sự cố gắng của em. Tuy nhiên...Bạn e gặp chồng e 1 lần vè nhận xét 1 câu "con người lập di".Em đã lấy chồng và chấp nhận cả cái xấu của chồng. Mong các mẹ cho em lời khuyên. Nói chuyện với chồng ntn để chồng cảm thông với em?Mong sự chia sẻ của các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo...
vch e còn 4-5tháng mới gần nhau...