Chào các ba các mẹ, mình mới đăng ký vào diễn đàn vì thấy ở đây có nhiều thứ để mình học hỏi trong cuốc sống vợ chồng và con cái.


Mình mới có con chưa đến 28 ngày, cảm giác con đầu lòng cực kỳ sung sướng, nhưng sao mình không thoải mái. Tâm sự ở đây mong các ba các mẹ tư vấn giúp.


Số là vợ mình vừa sinh xong, theo tập quán người miền trung thì phụ nữ sau sinh phải ở trong phòng kín 30 ngày mới được ra ngoài, 2 vợ chồng mình ở 2 nơi cách nhau khoản 100Km, hàng tuần mình đều về nhà thăm vợ và con. Mỗi ngày đều nhắn tin và gọi điện trên dưới 5 lần để hỏi thăm tình hình vợ con thế nào.


Nhưng hình như như thế vẫn chưa đủ với vợ hay sao ấy. Lúc nào Cô ấy cũng bảo buồn, chán chồng, mình làm việc gì cũng không vừa lòng cô ấy. Công việc của mình thì rất bận rộn, nhưng thu nhập không nhiều do đó mình rất căng thẳng và lo lăng cho cuộc sống sau khi có con. Sao cô ấy không hiểu được mình bị căng thẳng trong công việc và cuốc sống như thế nào. Sao vợ mình cũng khiến mình căng thẳng thế.


Nhờ các ba các mẹ giải thích giúp mình tâm lý sau sinh của các bà mẹ để mình biết cách ứng xử phù hợp với vợ.


Thanks các bạn