Hi mọi người,


Hiện tại em không biết phải làm như thế nào, cg không biết tâm sự với ai nên mới lên đây để giãi bày tâm sự và cũng nhờ mọi người tư vấn cho em. Chuyện của em là như thế này:


Em và chồng làm cùng đơn vị, cg quen nhau ở đấy. Lúc tìm hiểu, chuyện tình cảm của hai đứa không bị ai cấm cản, nhưng nhiều lúc có cảm giác bình bình, thường hay cãi nhau, nhiều lần em muốn chia tay nhưng không được bao lâu thì lại làm lành.


Sau 1 năm tìm hiều, vô tình 1 lần, em đọc được tin nhắn anh ấy gởi cho con gái khác, đều là những câu nói tình cảm - tương tự như thời gian đầu 2 đứa quen nhau. Anh giải thích, nhưng em biết rõ đấy là nói dối. Lúc đấy em đã rất buồn và giận, em chủ động nói chia tay. Vì làm cùng đơn vị nên vẫn thường xuyên gặp mặt, vẫn chào hỏi như chưa từng có chuyện gì. Chỉ sau hơn 1 tháng, bọn em lại quay lại ban đầu.


Nhiều lúc em cũng nghi ngờ tình cảm của cả hai, liệu có phải thật sự là yêu hay chỉ là thói quen?


Mọi chuyện vẫn cứ bình thường trôi qua, ít gặp nhau hơn, có lúc em cảm nhận được sự quan tâm của anh, có lúc lại không. Cứ như vậy, sau 3 năm bọn em quyết định kết hôn. Tính em không bảo thủ nhưng cũng không quá thoáng, nhưng trong chuyện quan hệ, anh vẫn tôn trọng, không ép buộc em. Sau khi quyết định kết hôn, trong thời gian đi du lịch với nhau, bọn em mới có quan hệ lần đầu. Có thể nói em khá vô tâm và nhút nhát nên việc làm dâu nhiều lúc không suôn sẻ nhưng không gây xích mích với nhà chồng. Anh muốn sớm có con nên cũng cố gắng, trong cả chuyện ấy và chuyện kiếm tiền. Mọi chuyện em đều biết. Nhưng lúc nào anh cũng cho rằng em không quan tâm đến anh. Thường hay lớn tiếng với em. Gần đây, vì chuyện mua đất làm nhà, anh lại nói nhiều câu không tôn trọng, coi thường em.


Cách đây mấy hôm, em thấy tin nhắn trên zalo của anh, trong đó nhắn cho rất nhiều người con gái, nội dung làm quen, gạ tình... Có người thì toàn là những tin nhắn với lời lẽ thô tục, biến thái. Có người thì lại gạ tình, kể về chuyện làm tình giữa 2 người. Em đã bị shock, và quá bất ngờ. Trong chuyện đó thì em không quá bảo thủ, vẫn chủ động, vẫn quan tâm cảm nhận của anh. Nhưng vẫn không thể hiểu được lý do tại sao a lại ra ngoài tìm những người con gái khác dù chỉ mới cưới được hơn 4 tháng. Em không thể tưởng tượng được một người bề ngoài lịch sự lại có mặt khác như vậy. Lúc ở bên em vẫn ôn nhu, vẫn quan tâm đến em.


Bây giờ em rất bối rối, không biết nên làm như thế nào? Lúc này đã không còn tin tưởng, không còn tôn trọng thì liệu cuộc hôn nhân có thể kéo dài? Mong mọi người chỉ cho em cách giải quyết và hướng đi sắp tới.


Cảm ơn mọi người nhiều lắm.