Trong xã hội hiện nay, tình trạng ngoại tình diễn ra ngày càng phổ biến, nó làm cho mọi người cảm thấy rất là bình thường. Tôi chẳng hiểu tại sao lại là vậy, nhân cách con người đang bị tha hóa ư hay vì sao ????
Thực chất việc ngoại tình là chỉ để giải quyết vấn đề SEX , ai cũng nói chán chồng, chán vợ để đi tìm nguồn an ủi mới nhưng thực ra là đi tìm nguồn cảm hứng sex mới bởi vậy mới có người thổ lộ rằng " chúng tôi lao vào như con thiêu thân ".
Theo tôi, nếu cả 2 vợ chồng không còn gì để nói cả thì nên chia tay ngay, đừng giả vờ vì đứa con mà không dám chia tay với vợ, chồng trong khi đó hàng ngày vẫn đi lại và quan hệ với người phụ nữ hoặc đàn ông khác.
Những người không dám chia tay gia đình mà vẫn muốn quan hệ với người khác thì tôi cho đó là những người tham lam , ích kỷ và hèn nhát. Liệu con cái nó có sung sướng hơn không khi phải sống chung với cha mẹ mà mỗi người đều có mối tình riêng ở bên ngoài.
Thêm vào đó, những người đàn ông cơ hội, lợi dụng cũng sẵn sàng săn đón những người phụ nữ chán chồng, bởi vì họ biết rằng những phụ nữ này sẵn sàng sống buông thả hết tất cả và thế là họ được một miếng mồi ngon mà không phải tốn công sức gì nhiều,chỉ cần giả vờ an ủi , giả bộ cùng hoàn cảnh chán vợ, nịnh hót một chút là chiếm được tình cảm của những phụ nữ này ngay, và khi không cần nữa thì phủi tay bỏ đi cũng chẳng phụ nữ nào làm gì được họ.
Đàn ông ngoại tình là vì họ muốn có một người để quan hệ sex, không phải lo sợ bệnh tật nếu như quan hệ với gái làm tiền ngoài đường, hoàn toàn không dám bỏ vợ con để chạy theo người tình bởi vì thực sự họ không có tình yêu với người tình đó mà trong đầu họ chỉ nghĩ là người tình đó là trạm ghé chân của họ để giảm stress, để thỏa mãn nhu cầu sex mà thôi.
Vậy thì tại sao phải ngoại tình, trả thù ư ? không có lợi gì cả, chỉ bị phản tác dụng mà thôi. Tốt nhất hãy mạnh dạn chia tay nếu cảm thấy vợ chồng không còn gì để nói, hãy để con cái cảm nhận khổ đau ngay từ lúc đầu chứ đừng nên lừa dối chúng bởi vì chúng không có tội.
Hỡi các ông chồng, bà vợ muốn ngoại tình hãy xem lại và hãy can đảm lên, đừng để xã hội lên án mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bác ơi, em cũng thik lắm nhưng ko nhích được (lực bất ..) thì e phải làm thao:Crying::Crying::Crying:
Ngu gì chết trong khi mình đem lại niềm vui cho xã hội (cho tới khi bị phát hiện).
Tròn tròn với lại Thị Mầu
Cả hai cùng máu, cùng ngầu quá đi....:Laughing::Laughing:
Cho tớ nhập...
Chính xác đến 89%... Tại sao chỉ có phụ nữ là luôn phải cố gắng thu vén cho gia đình...
chính xác 50%:Applause::Applause::Applause:, còn lại 50% là ham vui
Yêu và được yêu là quyền của mỗi người, nhưng tình yêu tội lỗi mới là...
Thế đàn bà NT chủ yếu là gì?
Không hề nhé, luật quy định là "người...
Mình tự đi treo cổ đây.:Crying::Crying: