Có mẹ nào ở đây biết nhậu và khoái nhậu hem? cho tui hỏi là nhậu có gì vui mà bọn đàn ông lại khoái nhậu đến vậy? Ông chồng nhà tui cứ vài hum lại đàn đúm nhậu nhẹt khổ quá. Hết nhậu vì world cup rồi lại Ngoại Hạng, C1 rồi Việt Nam đá, mới hum bữa Việt Nam gặp Malaysia bực hết chịu nổi muốn bỏ nhà đi luôn, mà nghĩ lại bỏ nhà đi không giải quyết triệt để được vấn đề nên bò lên đây nhờ chị em chỉ giáo cho vài cao kiến xem sao.
Thằng chồng em (bực quá kêu thằng luôn) nó nhậu không biết ngán là gì hay sao á, nhậu tùm lum tác hại biết vậy mà cứ nhào đầu vào, mỗi khi ổng đi nhậu là tui lại lo đứng lo ngồi:
(gạch đầu dòng cho dễ nhìn)
- Say xỉn chạy xe khá nguy hiểm, 10 ông bị tại nạn thì hết 9 ông bị vì say xỉn.
- Nhậu xỉn xong bạn bè bù khú tăng 2, tăng 3 hát hò gái gú, ba hồi say rồi gái nó tới là cứ xáp mặt vào, cực kì nguy hiểm
- Cãi nhau gây gỗ đánh nhau , đâm lộn.
- Đồ ăn mất vệ sinh, chồng em nhậu lần nào về nửa đêm cũng ói với bị tào tháo rượt.
- Lên cân: thôi khoản này là em nan giải nhất. Chồng em nó 85 kg bụng thì như bầu 9 tháng sắp đẻ, cả tuần giảm cân cho ăn toàn rau xong đi nhậu 2-3 lần là thôi xong, thành công cốc luôn.
Nhắc chuyện lên cân, hồi sáng coi trên vnexpress thấy có giao lưu các bác sĩ chỉ cách giảm cân an toàn thấy đa số các câu hỏi đều than về việc chồng mập cần giúp giảm. mà các mẹ thấy đó, cho ăn ít lại bao nhiêu thì mấy ổng nhậu+lười tập thể dục bấy nhiêu thì coi như tan tành thành mây khói thôi, muốn giảm phải kết hợp nhiều biện pháp và cơ bản là mấy ổng phải tự giác chứ mình chửi quài như chửi con thì cũng vô tác dụng.
Thấy có 1 ông 45 tuổi gửi câu hỏi là mập quá bị giảm vụ chăn gối, tui thấy cũng đúng đúng. Chồng tui dạo này thấy lười hẳn ra, có khi nào do mập quá lười mần ăn ko chị em? hay là nhậu nhẹt mê con nào ở ngoài rồi cũng nên, nếu thật vậy chắc phải nói chuyện nghiêm túc với nhau chứ ko em chết mất. Hic hic lo quá.
Ê hay mình cũng tập nhậu nhỉ, mình cũng bù khú nhậu nhẹt coi bộ mí ổng sợ mà bỏ=))