Mình và người yêu yêu nhau được 4 năm tính từ thời còn học đại học. gia đình nhà người yêu mình thì rất có điều kiện còn gia đình nhà mình thì cũng chỉ có đủ khả năng cho mình ăn học xong đại học. ngày yêu nhau mỗi lần mình đèo người yêu về nhà thì chỉ đưa đến đầu ngõ vì n.y mình không muốn m.ng trong nhà nhìn thấy mình. và mình có hỏi lý do. thì cũng chỉ tại gia đình nhà mình không ngôn đăng hộ đối. rồi thì mình ra trường cũng đi làm thì gia đình mình có đặt vấn đề là muốn 2 gia đình gặp nhau để xin cho qua lại đàng hoàng. 2 gia đình gặp nhau ( gặp tại nhà riêng luôn) nhà mình đến nhà gái trước rồi nhà gái đến nhà mình. cả 2 lần gặp nhau thì nhà gái đều đặt vấn đề là cho cưới xin. sau khi gặp như thế nói chuyện như thế nhưng đến giờ mỗi lần đèo n.y về vẫn đèo đến đầu ngõ, mình hỏi tại sao thì cũng vẫn là câu nói đó :)):)):)):)):)) nhưng lần này có mới mẻ là gia đình họ gặp nhà mình,gặp mình thì ko tỏ ra mặt chỉ khi về nhà nc với nhau thì nói này nói nọ tỏ thái độ khó chịu ( đấy là do mình gặng hỏi n.y mình thì mới biết ). giàu và nghèo có khác gì nhau không vậy??? sao cứ quan trọng điều đó. bố mẹ mình làm bốc vác, bán hoa quả,... đủ mọi nghề nuôi mình ăn học.gia đình ko có điều kiện thì sao. mình có thể làm lên từ đôi bàn tay mình. bố mẹ mình chỉ cho mình cái cơ bản.nhưng đằng này nhà đó nghĩ nhà mình phải có điều kiện trước ( ý kiểu lo cho con gái họ được no đủ) haha. giàu và nghèo.