sau khi nghe xong câu chuyện này mọi người cho mình nhận xét với :


con mình được 7 tháng chuyện là thế này :


-con dâu : mẹ đừng cho cháu uống nước vào cốc người lớn ( cốc nước binh thường như bao nhà khác) , cốc riêng của cháu đây


-mẹ chồng( vẻ mặt bực tức vì con dâu ko nhìn kỹ đã nói) : tao có cho nó uống đâu cho nó uống bằng cốc kia đó chứ ( cốc kia : cốc riêng của con) nhưng uống xong thìa bà lại để vào cốc người lớn


- con dâu thì con nhìn thấy thìa để đấy, nên con nói thế có sao? vẻ mặt hậm hực đi vào


cuối cùng mẹ con giận nhau.. chồng nói vợ Em xem em co tin tuong khi giao con cho ong bà ko ? Theo a lần sau em nói nuoc cua chau day me cho chau uong mà kô cần phai đưa câu đừng cho uống chung cốc nguoi lớn vao, 2 la nói bớt đi 1 lời làm sao phải nói thì con nói the? , 3 bớt quan trong van đề đi em sẽ thay moi viec tốt hơn và dễ tiếp cận hơn, a biet em lo cho con, nhung theo a ko cần phải lo toi mưc ko can thiet nhu vậy,anh thay em cham con ma theo chủ nghĩa internet nhieu,các bà các cụ ko có mạng ma có cả ngan nam truyen mieng do thoi , hay biet ket hop va bỏ suy nghi theo hướng tiêu cực đi nhé,hj 2 mẹ con o nha vui ve,a di day,iu nhieu


và cuội cung vợ cung gian chong vi nghi chong benh me