T.T - Xã em bị bệnh Beta - Thalassemia, nên cưới hay ko các mẹ?
Tình hình là xã em vừa bị một trận sốt xuất huyết kinh hoàng..., khi người ta làm xét nghiệm máu thì cho biết xã em mắc bệnh beta - thalassemia dạng gene lặn...Nếu sau này em sinh con là tỉ lệ 50% sẽ mắc bệnh (50% lặn - 50% trội) này...Bệnh này không điều trị được mà sẽ phải chung sống với việc thay máu, cắt lách suốt đời...Không biết có phải vì lí do đó mà xã em bị còi hay ko T.T, giờ e rầu ghê gớm, e chỉ muốn có những đứa con khoẻ mạnh thui...Mẹ nào cùng cảnh ngộ thì cho e biết với nhé...chứ thấy chẳng lẽ thấy người ta bệnh tật mình ruồng bỏ...em không đành lòng các mẹ à...Em iu xã em lắm. T.T. Chờ tin các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng bị Beta Thalas thể nhẹ. Theo mình tìm hiểu và thực tế bản...
Không biết bây giờ xã bạn với bạn ntn rồi? có đến với nhau không ?^^
Mình vẫn post lên đây để bạn nào giống bạn đi...
Em cũng đồng quan điểm với chị @MeTieu ạ. Người ngoài cuộc thì khuyên bỏ dễ dàng...
Hôm nay cuối tuần, mình post lại bài cho cả nhà tham khảo nhé:
1. Thassemia là bệnh lý di truyền, không điều trị được tận gốc...
Em đồng ý với...
Bạn không bị thì...
Đây là bệnh lý di truyền, không điều trị được, nhưng có thể tầm soát được trước khi kết hôn, trước khi mang thai hoặc...
Đọc tiêu đề bài của bạn, tôi cảm thấy thật nặng lòng và xót xa, vì vc tôi cũng là người trong cuộc, 2vc đều bị ở...
Những gì mình dằn vặt đau khổ, những gì mình khát khao nhưng phải kiềm nén, những gì rủi ro mình phải gánh chịu,...