Tôi đang rất băn khoăn và trăn trở! Xin mọi người cho tôi những lời khuyên
Tôi đã lấy chồng và 1 con trai năm nay tôi 5 tôi. Tôi bị tai nạn từ 3 tuổi nên chân có tật nhưng vẫn học hành và công việc ổn định. tự lo cho bản thân, chồng tôi cũng có nghề nghiệp đoàng hoàng, nhưng do chơi bài bạc bị bắt đi tù và thôi việc. Trong thời gian lấy nhau chồng tôi cũng đã đi chơi bời gái gú xong tôi vẫn bỏ qua, khi đi tù vẫn chăm lo kinh tế cho gia đình và lo cho chồng con vẹn cả đôi đường. Bây giờ đã hết hạn ra tù về được 4 tháng tôi cũng vay mượn để lo kinh tế vậy chỉ vì cuộc điện thoại không đâu và chiêc áo có mùi do treo trong tủ 2 năm lại bảo tôi ngoại tình ( tôi có bao giờ dám như vây bởi tôi ở cạnh mẹ , anh,em nhà chồng, lối xóm lắng giềng chỉ cách nhau bức vách) rồi lớn tiếng chửi bới, lôi cả bố mẹ vợ ra để dọa dẫm ( mặc dù ông bà đã ra tay giúp đỡ rất nhiều việc kể cả kinh tế lẫn sự nghiệp) tôi đang phân vân vì đã xin ý kiến của nhiều ng có người vẫn bảo mình vẫn phải lơn tiếng to nhỏ làm lành vì đàn ông hay nóng giận và ghen. Tôi cũng đã rất mệt mỏi và cũng muốn chấm dứt để tự lo cho chính bản thân mình và con cái bởi tôi đã làm được điều đó khi anh ta đi tù. Mọi người cho tôi ý kiến để tôi quyết định với.:|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1