Các chị ah, em buồn quá. Em mới lấy chồng. Khi yêu cũng lờ mờ nhận ra rồi nhưng giờ mới thấy rõ quá. Chị nào có chồng quá ích kỷ và phũ mồm thì vào chia sẻ với em cho đỡ buồn được ko ạ? Như chồng em thì toàn phủi phui công lao, chê vợ không có điểm nào tốt hay là không trách nhiệm, yêu thương chồng từ những việc rất nhỏ. Mà sao qua cách lý giải những gì mình đang đúng tự nhiên chuyển thành anh ta là người đáng thương các chị ạ. Em đã cố tha thứ nhưng cái thói quen ích kỷ vặt này hầu như cứ 2,3 hôm lại tái diễn. Em tủi quá. Rồi cũng tự mình đứng lên, vượt qua thôi nhưng vẫn đau lòng, nhất là mình chọn cách sống và yêu thật lòng chứ ko phải mạnh ai nấy sống. Lâu ngày em chán chồng mất thôi. Sau đó chắc là hệ luỵ em ko dám và ko muốn nghĩ tới :'(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của metieuan