Người đàn ông mà em tin tưởng bấy lâu, nay làm em đau đớn lắm



Tôi là một thành viên của WTT cũng khá lâu, cách đây cũng hơn gần 7 năm. Hôm nay tôi quyết định tạo nick mới để mong chia sẻ về trường hợp của mình



Tôi và anh tình cờ quen nhau cách đây hơn 16 năm, chính xác là năm 1999, hôm đó là đám giỗ ông tôi. Anh là bạn học chung lớp đại học với chị họ tôi. Vào chiều hôm ấy đi ăn vô tình đi ngang nhà tôi, còn tôi thì đang ngồi cùng với chị, chị thấy anh và gọi anh lại, vậy là buổi ăn chiều hôm ấy đổi lại thành bữa cafe khá vui vẻ giữa 3 người: anh, chị họ tôi và tôi (vì nhà tôi mở quán cafe). Vài ngày hôm sau anh gọi điện đến nhà tôi, tôi cũng khá bất ngờ vì cuộc điện thoại này, lịch sự tôi tiếp chuyện. Rồi những lần cafe tại nhà tôi và điện thoại anh tỏ tình, lúc ấy tôi 16 tuổi còn anh 20 tuổi. Chúng tôi bắt đầu yêu



Tôi học không khá lắm nên anh là người kèm bài cho tôi, giúp tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp 12, hằng ngày anh chạy qua nhà tôi đưa tôi đi học rồi anh mới đến lớp. Tôi lên đại học cũng là lúc anh tốt nghiệp đại học. Ra trường anh đi làm, công việc của một nv sale lương không cao nhưng nhờ anh sale khá nên thu nhập cũng tạm tạm. Chúng tôi vẫn bên nhau mặc dù có 1 số lục đục nhỏ do tính tôi khá ghen. Năm 2003 tôi và anh quyết định mở 1 công ty nhỏ nhập máy tiết kiệm điện của Mỹ về kinh doanh. Đây là giai đoạn chúng tôi khó khăn vô cùng vì đầu ra không có, tôi mở rộng thêm hướng kinh doanh đồng phục cho các công ty, nhà máy. Công việc cũng khá lên đôi chút nhờ chúng tôi cũng có 1 số khách hàng may đồng phục thường xuyên. Tôi vừa học vừa cùng ăn vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ có những lúc đi xe máy gặp khách hàng ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai mà trong túi còn vỏn vẹn có 20 ngàn mà còn gặp trời mưa to, tôi khóc trong mưa sao mà mình khổ vậy. Rồi chúng tôi bị người khác chơi xấu mất khách hàng. Tôi quyết định buông bỏ để đi làm vì lúc ấy tôi cũng tốt nghiệp được gần 1 năm. Tiền vay của ba mẹ 2 đứa vẫn còn nợ, không ai đòi nhưng chúng tôi thấy có lỗi vô cùng. Chúng tôi rút ra một bài học trong kinh doanh



Năm 2007 tôi đi làm tại một nhà máy ở Long An và sau đó anh cũng đi làm. Lúc ấy lương của 2 đứa còn thấp lắm, đâu đó chỉ hơn 3 triệu mỗi đứa. Tôi đổi việc về SG cho gần nhà, công việc mới có thu nhập khá hơn. Do thấy chúng tôi quen nhau đã 10 năm nên ba mẹ anh quyết định qua nhà tôi hỏi cưới. Chúng tôi kết hôn vào gần ngày Noel 2009. Lúc đám cưới 2 đứa cũng có hơn chục triệu trong tay, tiền cưới ba mẹ lo hết. Sau đám cưới còn dư vài triệu ba mẹ cho chúng tôi. Chúng tôi vừa đi làm vừa buôn bán thêm bên ngoài, thời gian này con đường sự nghiệp của anh không tốt, còn tôi tương đối ổn. Nhờ buôn bán 2 vợ chồng tôi kiếm thêm cũng được 20 triệu/tháng, cộng thêm lương cũng tích lũy được đôi chút



Năm 2011 tôi sinh bé trai đầu, trong quá trình mang thai gặp vấn đề nên sinh ra con chỉ tròn 1.8kg. Chồng lúc đó cũng thương tôi và con, phụ tôi chăm sóc con rất nhiều. Sau khi sinh bé đầu được một thời gian anh đổi công việc, anh lao vào làm việc, cống hiến. Giai đoạn này 2 vợ chồng tôi tương đối ổn về kinh tế. Tôi vốn là một người khá ghen nhưng không đến dạng cuồng. Anh hiểu và biết điều này nên cũng tránh bớt các mối quan hệ không cần thiết



Năm 2014 tôi sinh bé trai thứ 2, lần này mang thai tôi cũng gặp vấn đề mém chút phải bỏ con khi cái thai mới 26 tuần, tôi khóc lên khóc xuống, anh an ủi tôi và cầu khẩn trời phật. Cuối cùng bé cũng chào đời vào tuần thứ 39.5 với cân nặng 3.3kg. Thằng nhóc thông minh lém lỉnh lắm. Còn anh nhờ làm việc tốt và ngoại giao tốt nên cũng lên phó phòng rồi lên trưởng phòng.


Nhiều thay đổi bắt đầu từ lúc này