stress vì mâu thuẩn mọi chuyện với nhà chồng n chỉ biết nín nhịn
Mình ở với nhà chông vậy là dc 5th. mình thuộc dạng khó tính vì cái gì mà k ưa ý là lập tức nói ra và làm cho ra nhẽ n từ khi về nhà chồng mình mới biết thì ra mình nhịn cũng giỏi. Ba mẹ chồng mình bán đồ ăn sáng nên phải thức giấc từ 3h30 sáng và bán đến 11h xong. Và đó cũng là công vieẹc duy nhất mc mình làm. Trưa về là ôm hoon hít cháu, ăn cơm xong là đi đánh bài tới 6h chiều về. Ăn cơm xong, coi phim, ngủ. Cơm có ng dọn, uống nước có ng pha, Ăn miếng bánh vứt vỏ đó có ng dọn. Mình có bận cho con bú bà cũng chờ mình cho bú xong rồi bảo mình đi dọn cơm, nói chung về nhà là nằm và sai bảo thôi. Đã thế có 2 đứa e trai, thằng kế học lớp 11 tạm dc n thằng út lớp 9 lười chảy thây, tắm nó cũng nhác, đi vệ sinh k buồn dội, ngủ dậy 2h sau mới đánh răng, ăn bánh, uống nước, ăn trái cây xong là vứt tại chỗ, uống sữa xong vứt vỏ lại trong tủ lạnh, nói chung là mình chưa thấy ai lười như thế. Chắc có lẽ nó wen như thế vì học mc và lúc nào cũng dc mc cưng chiều vì con út. Đến nỗi nó ăn mì tôm mà mc cũng bảo mình chế cho nó. Mình ức chế lắm vì phải chăm con vừa đi chợ nấu ăn, giặt dũ, dọn dẹp và bị sai vặt, đã thế ngày ăn 6 món, trưa 3, tối 3. Riêng việc đi chợ mua thức ăn thôi đã đủ nhức đầu, lại còn mâu thuẩn trong cách chăm con nữa làm mình muốn tắt thở. Bà đi đánh bạc mà ba chồng mình cũng đánh bạc nhưng may mắn chồng mình ghét cái cảnh ba mẹ bài bạc suốt ngày nên ghét đánh bạc luôn. chồng mình thương vợ n thương ba mẹ gấp ngàn lần, thương e gấp trăm lần nên mình chịu, chỉ ngậm đắng nuốt cay mong c lớn tí nữa rồi đi làm. Mình k biết tâm sự với ai nên viết mấy dòng này mong sự đồng cảm từ các mẹ thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E cũng ko thix cái cảnh bị ngta sai như con hầu trong khi nó ...