em lấy chồng đến hôm nay được tròn 2 tháng nhưng dã cảm thấy vô cùng bế tắc, em chi muốn giải thoát cho bản thân. có lẽ lỗi cũng là ở em nên em vô cùng băn khoăn muốn mọi người có kinh nghiệm chia sẻ giup em vượt qua thời điểm này.


chồng em bằng tuổi chúng em năm nay 26. mỗi lần cãi vã chồng em không tôn trọng gia đình em luôn xúc phạm em và gia đình bằng câu ĐMM... mày là loại này loại kia. xong 1 cái khi trút hết bực tức thì quay ra dỗ dành em. em đã nhẫn nhịn nhiều lần, góp ý nhiều lần nhưng không thay đổi mà lần sau câu từ còn nặng nề hơn.


bản thân em tìm đủ mọi cách để làm sao chồng em không xúc phạm em những lúc 2 người to tiếng nữa, khi ngọt ngào lúc nặng nề đến khi không chịu nổi em cũng chửi bới lại nhưng cũng k làm chồng em nhìn nhận lại.


chồng em k ham hố tệ nạn gì nhưng lai ham mê điện tử. đành rằng k phai ngày nào cũng đi chơi rồi cá cược ăn tiền. mà la đi làm về nhà chẳng giúp gì em việc nhà mà ngồi vào máy tính chơi vài ván đã, chúng em đi làm cả ngày có tí buổi tối mà em thì lúi húi việc nhà, chồng thì vắt chân điện tử đến tận 10h, 11h rồi leo lên giường đi ngủ.


em cũng ngọt nhạt có, nặng nề có nhưng k thay đổi đc


lại được người nhà chồng em bênh chồng em. bà cô chồng k nói thẳng với em rằng em sai gì cần sửa gì mà lại nói với chồng em rằng con gái tuổi em là tuổi ghê gớm, rồi là chơi game có gì mà xấu, ngày xưa chồng cô đi chơi bài đến 3,4h sáng mới về cô cùng chờ ( nói thế là vì hôm qua chồng em đi chơi điện tử 2 h sáng mới về thế là chúng em cãi nhau, người nhà biết). không nói đích danh em nhưng mà bà ấy cố tình nói thế với chồng em để chồng em ngẫm ra em là đứa không ra gì, không như bà ấy ngày xưa.


nếu bà cô em là người muốn vun vén cho hạnh phúc của bọn em thì có trách móc lỗi lầm em chưa biết nhường nhịn chồng thì góp ý thẳng với em, còn với chồng em thì phải xoa dịu, trách chồng em không nên chơi game nhiều bỏ bê gia đình. đằng này toàn nói y tứ em là đứa không ra gì rồi để chồng em về nói em là người ngoài đánh giá em như thế đấy!


các chị bảo em phải làm sao. em chưa đi đăng ký kết hôn, vì hết chuyện này đến chuyện kia sảy ra làm bản thân em buồn chán và không còn tâm sức mà làm việc đó nữa.