Bây giờ việc sống thử trước hôn nhân không có gì xa lạ nữa. Có đôi dẫn đến hôn nhân có đôi dẫn đến chia tay. Cho mình hỏi là các bạn đã may mắn sống thử rồi dẫn đến hôn nhân thì các bạn thấy cuộc sống trước và sau hôn nhân có khác gì nhau không? Tình cảm hai vợ chồng lúc sống thử và lúc kết hôn có khác gì nhau không?


Mình đã sống với người yêu được 2 năm, tình cảm vẫn mặn nồng như ngày đầu, thậm chí còn hơn. Tối nào trước khi ngủ và sau khi tỉnh dậy hai đứa cũng ôm hôn nhau. Khi ngủ thì lúc nào ôm chặt. Thấy mọi người hay bảo kết hôn sau sẽ không còn được như vậy nữa. Nên muốn hỏi ý kiến mọi người là những đôi nào rất là hạnh phúc khi sống thử thì sau khi kết hôn có khác không ạ?