Xin chào mọi người, em có 1 vấn đề nan giải, xin mọi người giúp cho


3 năm trước, mẹ em qua đời vì bệnh, dì em ở Mỹ đã hứa với mẹ sẽ bảo lãnh em qua Mỹ học hành. Bố và nhà nội cũng đồng ý, nhưng bây h nội lại đổi ý không cho đi vì 1 chuyện không hề liên quan đến em.


Số là cô út có quen 1 Việt kiều, qua lại 1 thời gian thì cô có bầu nhưng người kia không chịu cưới. Họ nói là nếu sinh con họ đem qua Mỹ nuôi hoặc chu cấp cho em bé, tất nhiên nội và cô không chịu.


Vô tình nhà em biết được dì em là ân nhân rất lớn của gd này nên nội em muốn dì nói giúp. Nếu dì ra mặt thì cơ hội người kia cưới cô em là rất cao. Tuy nhiên, dì không đồng ý.


Dì nói chuyện trai gái là chuyện riêng của 2 người, cưới hay không không liên quan đến gia đình, huống gì người khác. Nếu có con thì người đàn ông chỉ có trách nhiệm với đứa bé, không cần có trách nhiệm với người phụ nữ vì chính họ đồng ý lên giường, không phải bị bắt ép. Muốn sống theo Tây thì phải biết ngừa thai hoặc chắc chắn mình có khả năng làm mẹ đơn thân trước khi chơi hết mình , nếu không thì làm gái chính chuyên truyền thống, đợi 2 họ trầu cau đến rước. Đừng có bắt chước kiểu nửa vời, rồi ăn vạ. Dì không có khả năng bắt ngta cưới cô em, mà dù có dì cũng không làm vì như vậy là không tốt.


Mọi người ạ, dì em thẳng tính, nhưng vì vậy nội em rất giận. Bà đã không cho em theo dì qua Mỹ vì "theo con người không có tình người thì trước sau cũng có chuyện ". "Người nhà mà không giúp, vô tâm. ..."


Từ khi mẹ mất đến giờ, nội là người gần em nhất vì ba đi làm xa. Ba lại không có ý kiến gì trong chuyện này, ba bảo bà với em muốn sao cũng được.


Rõ ràng là em không dính dáng gì, vậy mà em lãnh hậu quả. Mọi người nói coi ai đúng, và em phải làm thế nào đây? ??