Chào cả nhà, em đang lo lắng trước một quyết định và mong mọi người góp ý dùm e nhé!


Hiện tại e sắp sinh e bé và đang ở thuê sau khi sinh xong mẹ chồng sẻ lên ở và trông cháu để vc e đi làm. Điều làm em lo lắng là liệu ở chung như vậy có xảy ra chuyện gì không? vì e rất ám ảnh chuyện làm dâu của cô e lúc trước. Ở xa nhau thì tình cảm còn tốt đẹp chứ ở gần nhau ngày dài tháng rộng như thế em sợ tình cảm dễ bị sứt mẻ. Vì bản tính con người e rất nóng và thẳng tín.


Sắp tới em chồng lên đi học nên cũng ở chung với vợ chồng em. Hiện tại kinh tế hai vợ chồng cũng khó khăn nhưng mẹ chồng lên trông cháu dùm thì hàng tháng phải đưa mẹ số tiền phụ mẹ nuôi em hàng tháng ( vì mẹ chồng nghỉ làm)và tiền nhà, tiền ăn uống vợ chồng em phải lo hết. Nếu mình có điều kiện thì không nói gì đằng này mình sợ không lo nổi.


Nhưng nếu mẹ chồng không lên giúp thì mướn người giúp việc cũng khó và không an tâm giao con nhưng mình lại thoải mái về tinh thần và không phải lo cho bé em chồng.


Mẹ chồng em nói nhiều và khó tính, mọi chuyện trong gia đình chồng trước nay mc e là người quyết định hết và chồng mình thì rất nghe lời mẹ nên e sợ sau này vợ chồng e lại lục đục.


Ba mẹ chồng e không còn ở chung với nhau nữa nên chồng em có ý muốn mẹ ở với vợ chồng em luôn trong khi em chỉ muốn nhờ mẹ ở trông cháu dùm khoản 1.5 -2 năm gì đó cho tới khi có thể gửi con đi nhà trẻ. và không muốn vợ chồng phải chủ động chuyện nuôi dạy con cái chứ không trông chờ vào mẹ được.


Em biết làm con phải có trách nhiệm với ba mẹ nhưng không nhất thiết phải ở chung cả đời như vậy! Em rất lo lắng không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi bên và không mất lòng nhau. ( Gia đình chồng e cũng không khá giả gì nhưng lại xài sang, từ lúc về làm dâu chưa bao giờ mc và em chồng em mua cho em một món đồ gì mặc dù em rất hay mua quà cho mẹ và các em. điều e cần ở đây không phải là cần mấy món quà mà là sự quan tâm dành cho em nhưng lại an ủi mình rằng mẹ đã khổ cực cho em người chồng rồi thì em cũng không nên đòi hỏi , chỉ đôi khi thấy chạnh lòng)


Hiện tại vc em đang ở chung với 2 người e gái của em nhưng mọi chi tiêu đều rất sòng phẳng và rõ ràng. Nhưng liệu sắp tới khi vừa ở chung với mẹ chồng , em chồng, em ruột ... như vậy có bất ổn không? Em đang rất phân vân ?:((