Như toppic, em sợ rằng 1 ngày 2 vợ chồng em sẽ bước tới đường cùng.



VC em yêu nhau 3 năm và cưới được 2 năm, đang có 1 cô công chúa 9 tháng xinh xắn đáng yêu.



Hiện tại do hoàn cảnh nên 2 vc em sống giống như ly thân, 1 phần cũng do em muốn vậy



Lý do em muốn về ngoại sống thực sự em chẳng nói được với ai, 1 phần do sợ ck buồn, 1 phần do sợ người ngoài sẽ nghĩ xấu về gđ ck, chỉ biết tâm sự trên đây thôi: 1. e sợ rằng con em sẽ hư do hoàn cảnh bên gia đình chồng không tốt: ba ck suốt ngày say xỉn, văng tục, ba má ck suốt ngày gây lộn, nói xấu nhau, má ck em cũng không thương con của em như con của em ck em.... 2. em về ngoại để tiếp tục học phát triển sự nghiệp.



Mọi chuyện xảy ra như vậy cũng do em thất vọng ck em quá, ngày trước em yêu ck em hết mực, vậy mà ck em hết 3 lần bảy lượt khiến em đau lòng, bao nhiêu tiền của 2 vc gom góp được đều bị ck em nướng vào sòng bài, cá độ hết, cả 2 cái xe của vk cũng đưa đi luôn, tiền lì xì tết của con cũng đem đi luôn, lần đầu mọi chuyện xảy ra em đều giấu diếm cho ảnh, xe ba mẹ em hỏi em đành nói dối rằng em đi chợ bị người ta ăn trộm mất,.....chỉ vì sợ gia đình em sẽ có cái nhìn xấu cho ảnh,....cả bên nhà ck em cũng phải che giấu chỉ sợ rằng ba má ck em già rồi sẽ không chịu nổi những chuyện này. Bây giờ, khi 2 mẹ con em đã bỏ về nhà sống, anh dường như vẫn không biết hối cải, con bé anh cũng chẳng thấy quan tâm đên, e nói tới thì việc đủ lý do: công việc, do má bị bênh,.....nhưng em cảm nhận không phải là vậy. Hiện giờ suy nghĩ trong em lộn xộn lắm, 1 mớ tơ lòng cứ quyện chặt vào nhau vậy. Em luôn nghĩ rằng ck em rất bản lĩnh, biết suy nghĩ nhưng bây giờ mọi thứ sụp đổ hết rồi. Bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng luôn là người gánh vác mọi chuyện. Càng ngày em càng nhận thấy ck em quá con nít đối lập hẳn với cái tuổi, bồng bột, thiếu suy nghĩ.......


Càng ngày em càng cảm thấy tình cảm của em đối vói ck em phai nhạt, mỗi ngày lại nhạt dần và rồi có bao giờ nhạt đến nỗi phải đường ai nấy đi không? Thực sự thì em vẫn còn muốn giữ cuộc hôn nhân này lắm do ck em ngoài mọi chuyện ra vẫn rất yêu thương vợ con.