Chào các mẹ, em đang mang bầu lần đầu, giờ gần sinh rồi, hiện giờ em đang ở bên nhà mẹ đẻ vì quê chồng ở miền trung nên 3 tháng cuối và sau sinh em được ở nhà ngoại. Nói là được ở chứ em xin về bên này cũng khó khăn lắm. Chồng em đi làm xa, bố mẹ chồng thì khi nào cũng bận đi chơi, bạn bè. Suốt thời gian em mang bầu mẹ chồng đã bao giờ nấu món gì tẩm bổ cho em và con đâu, em toàn thui thủi ăn cơm một mình vì BMC bận đi chơi, hát karaoke đến khuya mới về. Em mang bầu con gái, mẹ chồng em có vẻ thất vọng vì chồng em là con trai duy nhất, lúc siêu âm biết con gái bà cứ hỏi có khi nào bác sĩ siêu âm nhầm không, có đứng không. Lúc em xin về bên nhà ngoại, mẹ chồng em làm khó, nói là em về bên đó thì tình cảm vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng, vì chồng em lâu lâu mới về, em ở bên đó, chồng là con rể sẽ ngại ít lên đó rồi tình cảm vợ chồng nhạt dần. Nhưng thực tế là chồng em vẫn về với vợ, ăn cơm và ngủ bên nhà ngoại bình thường. Em mang bầu gần sinh nhưng tết vừa rồi việc nhà, nấu nướng tất niên, nấu đồ cúng em cũng phải làm hết như người không mang bầu chứ có bớt được chút nào, trong khi BMC thì rảnh rang. Tết xong MC em còn nói tết năm sau đừng có viện lý do con nhỏ mà trốn việc nhé, tết nhất giao cho em làm hết mọi việc. Rồi MC còn nói khi em đi làm con được 6 tháng thì cho đi gửi trẻ luôn. Trong khi em ở bên này chẳng phải làm việc gì lại có mẹ chăm, với lại ở với mẹ đẻ khi nào cũng thoải mái hơn, sinh xong cũng có mẹ đỡ đần, chỉ lo chăm con. Giờ gần sinh rồi, nghĩ đến cảnh hết 3 tháng 10 ngày lại về bên nhà chồng em thấy nản quá, chồng không có nhà, việc chăm con chỉ mình em chứ MC chắc chẳng nhờ vả được gì, rồi chắc chắn là việc nhà, đi chợ nấu cơm em sẽ phải làm hết. MC em luôn coi em là siêu nhân mà. Các mẹ ơi có cách nào được ở bên nhà ngoại đến lúc em đi làm không? Thực sự em không muốn về bên nhà chồng chút nào?hix