Chào các mẹ!


Em có khó khăn muốn nhờ các mẹ giúp đỡ ạ! Hiện nay, em có baby được 16 tháng tuổi. Bé nhà em khá lanh lợi và em cũng muốn hi sinh bản thân mình để cho con được hạnh phúc. Nhưng ba của bé muốn em ra khỏi căn nhà này. Anh ấy nói không thể chấp nhận được em nữa ạ! Anh ấy đi chơi qua đêm suốt mà em không được quyền có ý kiến. Thường xuyên chửi mắng em và trách gia đình em không tốt với anh ấy. Nhưng gia đình em lại thấy cách ứng xử của anh ấy quá tệ bạc (chưa bao giờ cho ba em 1 gói trà, 1 ly cà phê, …). Anh ấy trách em đối xử không tốt với anh ấy và gia đình chồng (bản thân em cảm thấy mình làm rất tốt ạ). Giờ thì em rất mẹt mỏi, sự cố gắng của em cũng có giới hạn. Thôi thì thà đau 1 lần rồi thôi. Bé lớn lên sẽ hiểu cho em vậy!


Thôi thì có lẽ em mang bé ra đi.


Em vừa tốt nghiệp thạc sĩ văn hóa học và chưa có việc làm ạ! Em hiện đang ở miền Trung và em muốn vào SG lập nghiệp. giờ em ra đi 2 bàn tay trắng các mẹ à! Em không biết có mẹ nào thương tình giúp đỡ em trong thời gian đầu khi em vào SG không? Cho em ở nhờ và em sẽ tìm chỗ để bé đi học và em xin việc làm. Nếu mẹ nào đang cần nhân viên hành chính, nhân sự, lễ tân, … thì có thể giúp em ạ (ngoại hình em cũng dễ nhìn ạ). Em chỉ khó khăn trong thời gian đầu thôi rồi sau đó em sẽ lo cho 2 mẹ con em tốt ạ!


Mẹ nào có ý giúp em thì pm cho em với ạ!


Email: @gmail.com">kanmi145@gmail.com Em cảm ơn nhiều lắm ạ!