Ba vừa điện thoại cho mẹ bảo ngày mai nhập viện để làm hồ sơ cho bác sỹ hội chẩn, mẹ đang tung tăng đi ăn trưa với mấy cô trong phòng bỗng chùng chân lại, ăn trưa xong, mẹ tự nhận là mẹ hư.
Hư quá đi chớ, khi thằng Ỉn nó nhỏ xíu mà mẹ bỏ nó ngủ với ba 02 lần tổng cộng là 25 ngày trong vòng 02 tháng rồi, khi thì bệnh viện, khi thì nghĩ dưỡng gì đó. Đã vậy ngày mai còn hăm he đi nhập viện... Trong khi bao ông bố bà mẹ vất vả vì con thì mẹ phải phải để thằng Ỉn và con Cún vật vã vì nhớ mẹ, chẳng hư là gì....
.....
Ngày mai, rồi sẽ như thế nào nếu ... mình chẳng dám nghĩ tới, thôi thì tặc lưỡi , phẩy tay, tự bảo mình là người có số, chẳng cãi được, mong ông trời thương mình ở hiền gặp lành (trước giờ mình có dữ thì cũng mong bỏ qua) mà chiếu cố để còn được cái hạnh phúc vất vả vì con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dù sao chăng nữa cũng mong mọi chuyện sẽ qua đi với chị, hãy mìm cười rồi sẽ thấy cuộc đời vẫn rất đáng yêu (cố gắng...
Tinh thần chiến thắng bệnh tật mà chị. Chị vui vẻ, lạc quan lên nhé.
Ngày mai, mình phải nhập viện để làm hồ sơ cho...
@bình tĩnh bạn...