Đến hôm nay tôi mới thoát khỏi trạng thái của một kẻ ngoại tình. Không còn nhớ, không còn mong ngóng người ta nữa. Tôi chợt nhận ra rằng ngoại tình thật sự là một điều phù phiếm và vô nghĩa. Tình yêu, đam mê mà cả hai không cùng nhau hướng đến một cái kết hạnh phúc thì chỉ là sự yếu đuối của trái tim mà thôi.


Câu chuyện ngoại tình của tôi có lẽ giống phần đông các câu chuyện khác. Mâu thuẩn vợ chồng, không được vợ quan tâm trong khi ngoài xã hội mình là người được nhiều cô hâm mộ. Trong các cô đó có một người là đồng nghiệp cũ cũng gặp chuyện buồn với chồng nên hai con người yếu đuối dựa vào nhau. Vậy là ngoại tình.


Hẹn hò, đi du lịch cùng nhau, giấu diếm, nói dối với vợ/chồng. Làm mọi cách để được gần nhau, dù 5 hay 10 phút. Cảm giác lén lút, dối trá, đam mê thật kinh tởm nhưng cũng thật say đắm.


Hơn hai năm ngoại tình, chúng tôi đã dừng lại mà không ai oán trách gì nhau vì biết rằng duy trì một mối quan hệ lén lút mà không dẫn đến điều gì thật vô nghĩa. Rời xa nhau không hề đơn giản khi mà sự yếu đuối của con tim, sự cám dỗ cứ kéo cả hai trở lại. Nhưng bằng sự nổ lực và thời gian, chúng tôi đã chấm dứt mãi mãi.


Tôi viết những dòng này như một lời sám hối trước tội lỗi ngoại tình của mình. Tôi sám hối tội lỗi của tôi với vợ con của mình và chồng con cô ấy!


Tôi mong rằng những dòng tâm sự này sẽ giúp các bạn đang ngoại tình nhìn nhận lại mối quan hệ của mình.