Khó khăn thứ 1: Người yêu của chúng ta


Người ấy của anh là cô bé xin xắn, hiền dịu, ngậy thơ và trong trắng như những lời anh tâm sự. Nhưng vì những bất đồng không rõ lý do từ người lớn mà cô ấy bị tổn thương và đòi chia tay anh. Anh cũng đau khổ vật vã (trong mắt em những gì anh thể hiện lúc đó là như thế). Lúc đó, em thấy tội cho anh- một người có thể nói là niềm mơ ước của nhiều cô gái mà bị người yêu từ chối phủ phàng. Em thầm trách là cô ấy quá ngốc và trẻ con vì những chuyện người lớn mà chia tay anh-mối tình đầu của cô ấy. Lúc đó, em như một người bạn ở bên anh để nghe những gì anh kể về quá khứ tươi đẹp khi xưa, để nghe anh tự trách mình vì đã không bảo vệ được cô ấy.


Còn người ấy của em là một chàng trai cũng manly. Về ngoại hình thì hơn hẳn anh. Nhưng về bản lĩnh công việc và suy nghĩ thì có lẽ thua anh vì anh có kinh nghiệm nhiều hơn. Tính từ ngày biết anh, Người ấy đã ở bên em 2 năm. Người ấy đã giúp em vượt qua sự đau khổ vì thất bại của mối tình đầu. Người ấy luôn im lặng để nghe em quát tháo khi nóng nảy... Nhưng người ấy lại không thể chia sẽ cùng em những hoài bảo lớn lao, và người ấy còn quá tự cao nên luôn uống hết mình ở các cuộc vui. Thậm chí có lần khiến cả 2 suýt bị người ta đánh vì lái xe ẩu... Nhưng thời gian người ấy ở bên em quá lâu, điều đó cũng khiến em không khỏi day dứt khi chia tay.


Nhưng kết quả là, sau 1 năm, em và anh vẫn chính thức ở bên nhau cho dù có những khắc khoải và day dứt về quá khứ.