Em lấy chồng được 1 năm, cũng được trải nghiệm cảm giác đi làm dâu nhà người rồi. Và em cực dị ứng với mấy chữ "đi làm dâu", các chị có ai như em không hic hic Bố mẹ nuôi mình lớn, cho mình ăn học, công sức không thể đong đếm được, thế mà đùng cái, sau khi lấy chồng và đi-làm-dâu thì phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với những con người không sinh mình ra, không nuôi mình lớn, chẳng yêu thương gì mình (đa phần), thậm chí còn ghét bỏ, mắng mỏ, hành hạ mình là đằng khác! Toàn thấy con dâu phải thế này, phải thế kia, chịu khổ cũng là bình thường, nhịn nhục là điều nên làm..., chẳng thấy mấy nhà chồng ấy nhắc đến quyền lợi của con dâu bao giờ cả! Chả hiểu các cô con dâu nợ nần gì nhà họ hay sao nữa, hic hic Em thấy bất công và vô lí vô cùng tận ấy các chị ạ. Biết bao người phụ nữ cũng chỉ vì cái kiếp đi làm dâu ấy mà phải đày đọa cuộc đời mình. Chiều nay ngồi nghe mẹ chồng với bà cô em gái bố chồng đàm đạo về vấn đề đi-làm-dâu mà tự dưng em thấy bực bội trong người, nên lên đây tâm sự vài dòng với các chị :p