:Sad: hic hic ... chuyện là em có một cái tật biết là xấu nhưng không thể bỏ được. Đó là khi có chuyện buồn bực ... không chịu nổi là phải khóc . Khóc xong một trận rồi nỗi buồn bực trong lòng sẽ hết theo nước mắt. Trước đây độc thân .. thấy vậy cũng hay.. ở một mình xa gia đình có chuyện gỉ cũng tự biết cách giải tỏa. Bây giờ lấy chồng rồi.. cứ nghĩ mặc nhiên mỗi lần khóc sẽ có người dỗ .. hic ... nhưng chồng e là một lão máu lạnh .. vợ khóc không bao giờ giỗ cả .. thậm chí còn quát nạt nữa . Ma những lúc đang khóc như thế, gặp phải hành động đó giống như đổ thêm dầu vào lửa còn khóc to hơn và lâu hơn. Và lại buồn thêm .. vì nghĩ chồng không yêu mình nên mới thế.:Crying::Crying::Crying: