Khi soạn những dòng chữ này tay em vẫn run lắm. Em vừa trải qua 1 chuyện mà có nằm mơ em cũng không nghĩ đến. Trước tiên em kể qua về gia đình em. Em lấy chồng 2 năm rồi, chồng em đi xkld nước ngoài, em ở với bố mẹ chồng. Dưới chồng em có 1 em gái ( tên K) bằng tuổi em đã lập gia đình cách nhà em khoảng 3km. Quan hệ giữa em và gia đình chồng rất tốt. Bố mẹ chồng rất thương em và quan tâm em. Còn cô em chồng cũng rất hiền đã có 2 baby và hiện đang ở cữ. Chồng của K thì đang làm tổ trưởng cho 1 công ty, thường xuyên phải tăng ca về muộn (làm cách nhà 20km, sáng đi tối về). Khoảng 7h45' tối, em đang nằm gọi video nói chuyện với chồng em thì chồng của K gọi điện. Chồng K nhờ em đi mua hộ xăng vì xe hết xăng giữa đường đi làm về (cách nhà em khoảng 8km, cách nhà K 5km và đoạn này đường rất vắng). Nói thêm là quan hệ giữa em và chồng K bình thường, không ghét nhưng cũng không quá thân thiết. Em cũng không nghi ngờ gì mà lại nghĩ thương em đi làm về muộn lại phải dắt xe. Vợ thì ở cữ, bố mẹ thì già đi xe trời tối ra đường to nguy hiểm. Em liền ra bảo mẹ chồng tìm cho cái can để mua xăng cho chồng K. Em đi mua 20k tiền xăng và đi đến chỗ chồng K chờ, khi em soi đèn cho K đổ xăng thì 20k sao lại đầy bình được, em thắc mắc thì chồng K lại bảo em không biết, em vừa uống rươự hơi phê phê nên nghĩ xe hết xăng thôi. Sau khi đổ xăng nổ máy vẫn không được, chồng K lại soi đèn xuống chỗ khóa xăng bảo là ôi thằng nào nó chơi em nó khóa xăng rồi (thật sự thì em đi xe ga nên cũng chẳng biết cái khóa xăng nó ntn). Sau đó chồng K bảo em đợi 1 lát cho xăng xuống thì 2 chị em cùng về. 1 lúc sau xe nổ được máy thật, nhưng trên đoạn đường về chồng K đi rất chậm, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh thôi. đi khoảng 4km gần về đến nhà chồng K thì cái xe đang đi lại đứng khực lại. Em đang đi song song thì thành ra xe em đi trước. thấy xe của chồng K hỏng em dừng lại hỏi xe làm sao thế. Chồng K bảo chắc xăng nó chưa xuống đều nên vậy, lại chờ 1 lát vậy. Em dừng lại đứng chờ thì chồng K lại gọi bảo chị lại đây em bảo (em trộm nghĩ chắc là bảo em về đừng nói với bố mẹ chồng em là chồng K say rươự, vì bố mẹ chồng em ghét chồng K uống rươự lắm). Em quay lại bảo mày bảo chị cái gì? Thì chồng K miệng vừa nói "cho em ôm chị 1 cái" tay vừa ôm chặt cứng lấy người em..."em không làm gì chị đâu"... "em hâm mộ sắc đẹp của chị từ lâu rồi, em nói thật đấy" đầu óc em hoảng loạn chỉ nghe qua qua mấy câu đó và nghĩ kế thoát thân. Em là phụ nữ nên hơi yếu và bị ôm bất ngờ, ý nghĩ trong đầu lóe lên em cào cấu và thúc đầu gối vào hạ bộ của chồng K, chồng K buông em ra lại chạy lên giữ xe của em, và tóm em lại nhưng em chạy được. Em thoát được đôi tay như gọng kìm của chồng K thì cũng bình tĩnh hơn. Bắt đầu quát ầm lên để nếu chồng K có định làm gì em tiếp thì cũng gây chú ý. Em quát bảo có bị điên không, mày quay lại xe của mày ngay cho chị. Mày không phải say mà bị điên rồi. Chả hiểu sao sau khi nghe những lời đó thì chồng K lại tự đi về xe của mình. Em thấy thế lao lên xe em và phi về còn chồng K thì sống chết mặc bay (vì chồng K nồng nặc mùi rươự và đang ở đoạn đường vắng nhiều xe tải qua lại) nhưng em phải thương thân em trước. Trên đường về em phóng như ma đuổi (lúc này chồng K điện cho em liên hồi em cứ ấn máy bận, sau chồng K sms cho em bảo "em xin lỗi nhưng thực sự chị rất xinh đẹp") và khi gần về đến nhà em gọi điện cho chồng nói về chuyện vừa sảy ra giữa em và chồng K. Chồng em điên lắm và quyết làm cho ra chuyện. Chồng em bảo phải nói chuyện này với bố mẹ chồng em (tức bố mẹ vợ của chồng K), em thì phân vân vì chồng K đang say thì có nên làm to chuyện không? Và quan trọng hơn là K đang ở cữ, mà phụ nữ sau sinh em không muốn K phải suy nghĩ, em thương K lắm. Nhưng chồng em quyết ép em nói bảo nếu em không nói thì chồng em điện về nói với bố mẹ. Em về trình bày với bố mẹ em xong thì bố mẹ em tức giận kinh khủng. sau khoảng 30' phút thì bố mẹ em cùng em vào nhà chồng K luôn để nói chuyện với gia đình nhà chồng K. Nói chung khi vào đó gia đình em cũng chỉ nói theo kiểu trình bày sự việc góp ý nhỏ nhẹ trong gia đình thôi. Chồng K thì vẫn ngủ trong phòng (nhưng K bảo chắc chắn chồng K đang thức nằm nghe, và chồng K không say quá tới mức không biết mình làm gì), còn K đang bế con, đứa bé chưa đầy 1 tháng tuổi. Nhìn nước mắt của K rơi em thương K vô cùng. À còn trước đây vài tháng em có nhận 1 cuộc điện thoại của chồng K nhưng là số lạ hỏi han "đi làm về chưa? đang làm gì đấy?" với cái giọng lả lơi kiểu nam nữ. Em lại nghĩ là chồng K gọi nhầm cho em vì nếu nói chuyện với em thì phải xưng chị em chứ không nói kiểu đó. Em cúp máy và bảo nhầm máy rồi nhé. Mấy hôm sau vợ chồng K ra nhà em ăn cơm, em hỏi lại chồng K là hôm nọ lấy số mới gọi nhầm cho chị à? Thì chồng K lại chối bảo ko. Em lại tự nghĩ chắc mình nhầm nghe 2 câu đó nhỡ nhận nhầm giọng thôi. Em biết khi em nói ra thì K sẽ đau khổ sẽ suy nghĩ, nhưng nếu em không nói sự việc đi xa hơn, sau này K còn khổ hơn nữa. Và giờ đây em đang không thể ngủ nổi vì không biết mình nói ra chuyện bày là đúng hay sai là tốt hay xấu với K. Em thương K và bọn nhỏ lắm.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của thaosocola