Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Kinh nghiệm là biết chồng NT thì đừng loa loa lên WTT. chị myanma đã phải xách va li ra khỏi nhà vì tội bịa đặt nói xấu chồng, chửi... Xem thêm
Bác papa1973 thú tội ở chỗ nào hả bạn?
Bác Papa1973 đã lên tiếng nhận chuyện Thyuyen79 là do bác í sáng tác rùi mà. Đầu óc tưởng tượng thì bay xa đến đâu chả được. Công nhận bác... Xem thêm
Tớ thấy Mod khóa topic của ThyUyen là việc làm đúng và lẽ ra phải làm sớm hơn.Nick ThyUyen là nick mới toanh, kể một câu chuyện bịa đặt,... Xem thêm
Dạo lày vẫn nghén hả mà lập nick Nhè vào tường xế ?:14::14:
" Mỗi người đàn bà có một kiểu tự trong khác nhau.Có người bỏ ngay người đàn ông đó khi có mầm mống chia tay vì lòng tự trọng.... Xem thêm
Mình thì đang muốn theo dõi tiếp câu chuyện của ThyUyen để nghe bạn đó nói suy nghĩ của bạn ấy về A và với bé Bông ( điều... Xem thêm
Học được : bí mật thì phải sống để bụng, chết mang theo, nhất quyết không tâm sự nỗi lòng ra cho nguòi ta nghe xong rồi chửi mình, báo... Xem thêm
Chào các bố mẹ trong cộng đồng Chuyện con cái,
Giai đoạn 18 tháng đến 2 tuổi là mốc phát triển ngôn ngữ bùng nổ của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nếu thấy con 2 tuổi mà chỉ nói được 1-2 từ đơn, hoặc chỉ biết ú ớ...
Ngày bé, mình thường ngồi cạnh mẹ, nghe bà nhắc đi nhắc lại: “Con gái à, phải biết tự lo cho bản thân, đừng quá dựa dẫm vào người khác.” Khi ấy, mình chỉ cười trừ, nghĩ rằng mẹ hơi lo xa. “Có chuyện g...
Ngày quyết định chuyển ra ở riêng, tôi nghĩ điều khó khăn nhất sẽ là việc thích nghi với cuộc sống tự lập.
Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc tự thanh toán hóa đơn, tự dọn dẹp nhà cửa và tự giải quyết mọi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Ngây thơ thế, đống chí ấy ko đủ trình để viết thế đâu.
Thú tội ở bên topic Đoạn cuối của người đàn bà đa đoan í bạn ạ.
Bạn này nhầm rồi, nick Nhevaovach là của chị họ tớ tên là Chung nhà ở chỗ...
Nick ThyUyen là nick mới toanh, kể một câu chuyện bịa đặt,...
Có người bỏ ngay người đàn ông đó khi có mầm mống chia tay vì lòng tự trọng....
một từ đó nói lên nhiều thứ
có ai muốn phải chịu đau khổ, vấp ngã, thất bại, buồn chán...
nhưng nếu không trải qua những việc đó,...