Em chào các anh chị, năm nay em 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, là con gái duy nhất trong gia đình. Bố mẹ đã rất vất vả để nuôi em khôn lớn, không uổng công bố mẹ em đã học rất tốt và ra trường với tấm bằng loại ưu của một trường có tiếng ở HN. Bên cạnh đó, em còn là một cô gái có hình thức ưa nhìn nên chuyện xin việc không phải là quá khó khăn đối với em.


Em yêu một người hơn tới 11 tuổi, là một người đàn ông tốt, sự nghiệp ổn định, gia đình gia giáo và hoàn cảnh tương đồng với nhà em (mức trung bình của xh). Ngay sau khi tốt nghiệp, em đã nộp hồ sơ thi vào một ngân hàng lớn của nhà nước và cũng là nơi mà người yêu em đang làm. Với sự giúp đỡ của anh ấy, em đã trúng tuyển và được phân vào vị trí mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên, do thiếu một số giấy tờ mà chỉ được gia hạn bổ xung trong thời gian ngắn nên em đã không được đi làm. Trong thời gian đó, em cũng nộp ngân hàng ở quê, cùng hệ thống với ngân hàng mà e đã thi trên HN, để vào được đây có người mất tới hàng trăm triệu mà em không mất đồng nào. Người yêu em cũng đã nhiều tuổi, gia đình giục cưới, và dự định là cuối tháng 10 này sẽ tổ chức đám cưới. Anh ấy cũng đã nói cho em việc này lâu rồi nhưng thú thực từ lúc ra trường đến giờ, cứ đâm đầu vào xin việc rồi lại những thứ linh tinh khác khiến em cũng ko để ý lắm, chỉ nghĩ khi nào ổn định cv thì tính. Nhưng bjo cv nó thành ra thế, nếu bỏ ở quê rồi lấy chồng, rồi lang thang dưới Hn thì bố mẹ em không đành lòng. Thú thực nuôi con gái vất vả ăn học tử tế, để con đi lấy chồng khi chưa kiếm nổi tiền nuôi thân mình thì không bố mẹ nào đành lòng. Ny em thì vẫn hứa sẽ xin được cho em dưới Hn, nhưng mẹ em tính lấy chồng vào rồi con cái cũng phải mất tới 2 năm ở nhà :(. Em cũng đã tính tới việc cưới xong em làm ở quê, anh ấy dưới Hn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn ko an tâm, vừa thương vừa tội cho lão đấy. Em muốn lùi đám cưới đến sau tết, nhưng ông í không nghe vì năm sau không được tuổi. Ôi! đau đầu quá các mẹ ạ, còn hơn 1 tháng nữa mà vẫn lơ mơ thế này, chả biết thế nào, các anh chị cho em lời khuyên được không ạ