Các mẹ cho em lời khuyên với, nhà anh ấy thì ba mẹ đã già rồi nên ảnh cũng muốn 2 vơ chồng ở với ông bà để tiện chăm sóc nhưng mà tính của em thì không hợp với tính ba mẹ chồng. Em không muốn làm cho không khí trong nhà căng thẳng thêm. em đã bàn với anh ấy ra sống riêng rồi thi thoảng về thăm ông bà thôi. nghĩ cũng tội anh ấy, một bên là ba mẹ, một bên là em. ai cũng quan trọng với anh ấy. Bây h mọi người bảo em phải làm thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sao đi đâu cũng...
E cũng thấy Pico quảng cáo rầm rộ lắm, k biết...
Ra Pico mua lẹ k thì hết, giờ đi tới đâu cũng...
Sống chung rắc rối lắm bác àh. Vợ chồng e chỉ sống...