Rất cần những chia sẻ và tư vấn của các anh chị về chuyện của em
Em không biết phải tâm sự với ai ? nói như thế nào? diễn đạt ra sao ... bao nỗi niềm băn khuăn, đau khổ, suy nghĩ cứ dồn nén dồn nén mà không thể tâm sự đc cùng ai... em đành phải lên đây để mong tìm được ở các anh các chị nhìn nhận khách quan hay chủ quan cũng đc để em có 1 lối thoát mà có thể trọn vẹn cho cả 2 chúng em.
Em là con trai, năm nay cũng 28t rồi. Công ăn việc làm cũng có thể nói là tạm ổn định, nhà ở ngoại tỉnh lên Hà Nội, thiếu thì chỉ thiếu cái nhà trên HN mà thôi... em và cô ấy yêu nhau đến nay cũng đc gần 1 năm rưỡi, cô ấy kém 2 tuổi. Chúng em rất yêu nhau, nhưng có một điều rất khắc nghiệp cho chuyện tình của chúng em đó là cô ấy lại là con út trong 1 gia đình có 4 chị em gái, từ bé đến lớn cố ấy sống dựa dẫm vào các chị lớn chị bé ..cái gì cũng đến tay các chị ấy và hình như gia đình cô ấy đã xác định rõ nhiệm vụ của cô ấy với gia đình họ hàng thì phải ? cô ấy sau này có lấy ai thì buộc người đó phải ở rể, cùng họ với cô ấy để khi sinh con cái ra thì ngưiơì con ấy coi như là người thờ tự tổ tiên ông bà nối rõi tông đường ... hịc hịc nhưng số phận nó lại không như người ta mong muốn các anh chị ạ?
Em và cô ấy gặp nhau, chúng em rất yêu nhau ..và đã làm biết bao việc để mong gia đình cô ấy chấp nhận được em. Thực sự thì gia đình họ rất quý mến em, luôn coi em như và chỉ mong em mãi là bạn của cô ấy, có bất kì việc gì vui của gia đình cũng đều gọi em đến vui chơi ... nhưng để họ bỏ đc cái tư duy đó đi của thật rất khó.
Trong khi em lại là người khác họ, gia đình em thì lại theo Đạo Thiên Chúa ... gia đình em ấy thì nhìn vào 1 số gia đình theo đạo Thiên Chúa xung quanh mà nhìn nhận tất cả những người theo đạo Thiên Chúa như nhà em 1 cách thiếu chính xác và thật bất công.
Họ cho rằng bên Đạo là những người không thờ cúng tổ tiên, chỉ thờ Chúa và "chết là hết" vì vậy nếu cô ấy lấy em thì sẽ ko thể thờ cúng ông bà tổ tiên bên họ đc...
Hịc hịc ..viết đến đây em thấy xã hội ngày hôm nay sao lại vẫn còn những định kiến nguy hiểm đến vậy? mà em cũng tự hỏi tại sao nhà họ có 4 người mà lại bắt em mình phải chịu như vậy ... em cảm thấy bất công quá, người sống thì không lo mà lại chỉ lo cho người chết, em không hề phỉ báng hay gì cả nhưng em nghĩ Đạo Chúa , Phật hay không đạo thì cũng cốt chỉ để con người ta sống bằng cái TÂM và cái ĐỨC. Điều đơn giản như vậy mà sao gia đình họ lại không hiểu nhỉ? cô ấy rất khổ ...đi làm từ sáng đến tối về rồi chỉ muốn mau chóng đi ngủ vì cứ thi thoảng các chị cô ấy rồi mẹ cô ấy lại chì triết là giới thiệu cho người này mà không yêu rồi ....thế này thế nọ.
Khi mà sự cố gắng của 2 đứa đúng là cũng mệt mỏi lắm rồi vẫn không thay đổi đc tư duy quá phong kiến quá lạc hậu đó thì 1 việc vô cùng quan trọng nữa lại sảy ra ...
em biết nói thế này đây .... hiện nay cô ấy có khả năng đã có bầu với em và cô ấy rất sợ chỉ muốn bỏ nó đi và không để ai đc biết ..em thìkhông muốn vậy...
Lắm lúc em tự hỏi tại sao em không là thằng đểu đc chứ ? giờ em buông bỏ mọi thứ thì cũng chả làm gì đc em cả nhưng em không làm đc vì em quá yêu cô ấy ...
Bây giờ em phải làm gì đây? có lên cho gia đình cô ấy biết hay không? và nếu họ biết thì sẽ như thế nào ? nếu họ đồng ý thì ko sao nhưng nếu họ mà cương quyết đến tàn nhẫn như lời cô ấy lo sợ thì em không biết phải làm thế nào ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình ko còn cách nào khác nữa rồi các bạn ạ, bản thân em ấy ko tha thiết ko quyết tâm thì làm sao...
Tôi có sai không ... nếu gia đình em mà bắt em...
ko ngoài dự đoán của tôi, mẹ em ấy và các chị em ấy đua...
bạn đừng nói thế...
Mình nghĩ cứ nói thẳng với chị gái của bạn gái mọi chuyện, nếu họ...
2/Bác trai đến giai đoạn cuối thì lại càng phải làm nhanh, kô thôi nói dại chứ lỡ bác...
dũng cảm đến xin fép cưới vợ a nhé! iu...