Cả nhà ơi, giúp em với. Em đang khó xử quá, không biết phải làm thế nào, nói ra thì sợ hiểu nhầm lại nghĩ mình quá đáng, nhưng nếu không nói thì thấy ức chế quá.
Chuyện là thế này, hiện nay em đang ở cùng bố mẹ chồng, chị thứ hai của chồng (tạm gọi là Y), con gái chị Y, chồng em và 2 con trai của chúng em trong một căn hộ tập thể chỉ rộng có 24m2. Bên cạnh là chị cả của chồng em (tạm gọi là Y), chị Y ở với gia đình chồng chị ý và hai đứa con (một trai 15tuổi và 1 gái 10 tuổi). Cả chị X, chị Y chồng đều mới mất. Hoàn cảnh thế đấy cả nhà ạ:mad:.
Em và chị X nói chuyện với nhau đã lâu vì đã 2 lần cãi nhau, tuy không to lắm nhưng em ko thích nói chuyện vói chị ý nữa. Tuy nhiên em vẫn đối xử rất tốt với 2 con của chị X. Chị X và các con trước đây rất hay sang nhà em nằm, xem TV và buôn chuyện, lấy đồ đạc nhà em để dùng (những thứ mà chị X nói là của bố mẹ chị ý), đây là 1 trong những lý do làm em khó chịu và khi em nói ra thì mẹ chồng nhảy dựng lên và nói với hàng xóm là em quá quắt. Kết thúc là một buổi cãi nhau giữa em và chị X. Bây giờ chị X vẫn sang nhà em, vẫn lấy đồ đạc nhà em dùng, con chị X vẫn sang chơi với bọn trẻ nhà em. Em chán ko buồn nói vì như chồng em đã nói : "Thôi em kệ đi, bà ý lớn nhưng ko biết nghĩ. Bà ý thì trơ quá, còn em thì cũng cố chấp". Đúng ko cả nhà nhỉ ???
Tiếp theo là chị Y, chị Y vừa đi nước ngoài về, chồng mới mất, trước khi mất hai vợ chồng đã có ý định ly dị, vì vậy chị Y ko về nhà chồng ở mà lại ở nhà em với ba lý do: (i) chị chưa mua đựoc nhà, (ii) chị đang đau đầu ko thể ở riêng được, ở đây để mẹ chị có thể chăm cho chị, (iii) con gái chị đã ở nhà em 2 năm nay, học ở gần nhà, bây giờ ko chuyển đi đâu nữa. Thế là nhà em vốn đã chật nay càng chật hơn. Nhưng điều làm em thấy khó chịu nhất là chị Y ko làm gì cả, chỉ nằm và đi buôn chuyện với hàng xóm. Nhiều hôm về thấy mẹ chồng em một mình cho thằng bé ăn, cả hai bà cháu như đánh vật với nhau vậy. Chị Y thì ko có đấy và đang buôn chuyện dứoi tầng 1. Quần áo chị Y thay ra cũng ko giặt, vứt hết vào máy để tối hoặc hôm sau khi đã đủ một mẻ thì em bật máy giặt. Chị Y mua đồ ăn tẩm bổ cho hai mẹ con nhưng chẳng bao giờ mua cho hai đứa nhà em. Trước đây khi chị Y chưa về, con chị Y ở với bọn em, em chưa sinh bé thứ hai, thì đi chơi đâu em cũng đèo đi, con em ăn gì thì nó cũng đc ăn như thế, em mua quần áo gì cho con em thì cũng mua luôn cho hai đứa cháu (con chị X, con chị Y), đến nỗi bây giờ khi em mua gì thằng bé nhà em vẫn bảo mẹ mua luôn 3 cái đi để cho hai chị nữa.
Em đi làm đủ tiền để nuôi 2 con, nuôi chồng (đang thất nghiệp) nên em ko xem trọng chuyện tiền nong, em chỉ muốn tình cảm. Em đã rất yêu quý các cháu nên em cũng muốn con em được mọi người yêu quý, nhưng ko được cả nhà ạ. Hai đứa cháu của em chỉ ăn của người thôi còn khi chúng có gì ăn thì ăn dấu ăn giếm ko cho con nhà em bao giờ. Mẹ của chúng thì chưa bao giờ mua được một thứ gì cho hai đứa con nhà em. Khi chị Y về, bố mẹ chồng em đưa tiền thuê xe đi đón chị Y em ko cầm, em bảo để em trả, chị Y về đưa tiền bảo em đi mua quà cho con em, em cũng ko cầm. Thế là ra ngoài chợ mua cho mỗi đứa nhà em hai bộ quần áo hàng chợ.
Bây giờ, nhà cửa chật thế, mà chị Y thì hình như chả có ý định chuyển đi, em ko biết fải làm thế nào nữa.
Cả nhà cho em một lời khuyên với.
Còn nhiều chuyện làm em bức xúc nữa, từ từ em sẽ kể từng chuyện để cả nhà nắm được tình hình và giúp em cách xử sự.