Chồng em là người thiên về lý trí trong bất cứ hoàn cảnh hay ứng xử với xã hội, còn em thì thiên về mặt tình cảm vì thế mà giữa tụi em hay bất đồng quan điểm cũng như những suy nghĩ. Tụi em chưa bao giờ thay đổi về suy nghĩ của mình, 1 người 1 suy nghĩ riết rồi chuyện cãi nhau, giận hờn trách móc thường xảy ra như cơm bữa. Cách đây vài hôm a đi công tác 5 ngày a ko đt , lâu lâu chỉ nt email rồi thôi, a nói ra ngoài phải giữ phong độ, kiểu như là a ko muốn cứ à ơi nhớ nhung mỗi ngày. Rồi khi về a cũng ko đt kêu e ra đón, cũng ko vui vẻ vồ vập. Em biết a thương em nhưng riết rùi em ko chịu nỗi, trong 1 trường hợp khác có một chị quen với nhà a rất lâu, nhưng chị đó ở Mỹ, tết vừa rồi chị về luôn VN. Vậy là nhờ việc gì hay chỉ đơn giản là buồn thì chị đó cũng kêu a dẫn đi mặc dù người thân của chị ở VN cũng ko ít. A thì rất nhiệt tình, tối tối rảnh anh lại chát fb vs chị. Em cảm thấy bực mình và nói thì a cũng có lắng nghe và ít tiếp xúc vs chị hơn. Em ko biết là chị đang suy nghĩ gì mà vẫn tiếp tục rủ anh đi chơi với lý do là ở VN buồn quá,thậm chí là rủ đi bơi vì lý do tập thể dục cho sk tốt. Em biết chồng e ko yêu thương gì chi nhưng a lai quan điểm khác em nên em chẳng thể can thiệp được. Ảnh nói đó là tạo mối quan hệ tốt, ko biết là gì nhưng sau này lỡ cần việc gì thì sao. Em mệt mỏi với ý nghĩ là chi ấy đang tấn công anh mà anh ko biết. 1 Ngày e bực quá nên làm gay gắt lên, vậy là a xóa tên chị khỏi dsach bạn bè, ko liên lạc và cắt đứt hết. Nhưng a nói vì e mà a mất đi 1 mối quan hệ. Như vậy đó, em cảm thấy mẹt mỏi và chán nản với quan điểm của a. Em biết phải làm sao??