Quan điểm sống của vợ chồng khác nhau-giúp em với các mẹ thông thái ơi.
Em mới cưới được 3 tháng thôi các mẹ ạ. Mà tự dưng bây giờ em nghĩ cuộc hôn nhân của em k duy trì được lâu quá. Em vốn là người nhút nhát, hay suy nghĩ, và có phần hơi cổ hủ nữa (chồng em nói thế), chồng em tính tình vui vẻ, thoáng tính, gặp ai cũng trêu ghẹo cười đùa được. Lúc yêu nhau xích mích nhiều lắm, chia tay chia chân mấy lần rồi cũng cưới nhau về. Vấn đề mâu thuẫn của tụi em là về việc chơi với bạn bè. Em nêu ra đây các mẹ tư vấn cho em với nhé, giờ em cần lời khuyên lắm.
Bạn em toàn con gái, chơi với mấy đứa cũng hiền hiền, e vốn nhát, rất ít chơi với bạn khác giới, thành ra em cũng nghĩ con trai con gái chơi với nhau nên giữ chừng mực thôi, nhất là khi có người yêu có vợ chồng. Nhưng chồng em thì khác lắm, anh ý lại thích chơi với con gái hơn, và em cũng thấy các bạn anh ý lúc nào cũng "anh M", đi chơi rủ cả nhóm đi mà a ý không đi là giải tán. Hồi yêu, e với a ở xa nhau, khi e còn đang đi học thì a đã đi làm, 1 tháng gặp nhau khoảng 2 lần, có khi không gặp. Đến lúc em ra trường thì 2 đứa em chuẩn bị cưới, e về quê a xin việc luôn, trong ngày em xuống vì chưa tìm được chỗ ở e nhớ ra tên 1 người bạn của a bằng tuổi e (a có lần nhắc tới), e nói a cho e ở tạm chỗ bạn đó, lúc đầu a k muốn nhưng rồi cũng chở e tới đó. Các mẹ bít k, đứa đó kể với e tùm lum rằng là "B với a M thân nhau lắm, chuyện gì 2 a e cũng tâm sự" (choáng vì đúng là có lần e nghe a nhắc đến tên B nhưng đâu có nói là thân thiết j đâu, tưởng kiểu như quen biết thôi), "a M toàn chở M đi chơi, a M chở B về nhà gặp gia đình B hết rồi" (chẳng hiểu nói thế làm gì), "B với a M thân nhau, a M chở B đi chơi còn nhiều hơn cả người yêu nữa đó" (bắt đầu bùn vì có thấy a nói lúc nào đâu) rồi "B toàn bảo a M đừng lấy vợ, lấy vợ rồi ai đưa B đi chơi", "cái xe của a có phần đuôi dựa khó leo lên xe, B kêu thế là a M đi tháo ra liền" (trong khi e nhớ có lần e kêu như vậy mấy lần a chẳng tháo, rồi đúng là 1 thời gian sau thấy tháo), mà B có người yêu rồi, nhưng chung sống với nhau như vợ chồng, không chịu cưới B, người yêu B đi làm xa cả năm mới về vài lần, anh ta thuê nhà cho B ở và cho tiền nuôi cả nhà B. Chỉ riêng vậy thôi e đã k thich tư cách B rùi (nếu e fong kiên quá mong các mẹ thông cảm). Khi có mặt cả e va a, B lại rất tự nhiên đùa giỡn đụng chạm, nhéo "zú" a nữa chứ, e bực lắm. Sau đó e nói riêng với a là k thích, e bảo e k cấm a chơi với bạn gái nhưng giữ ý tứ chứ, nhất là e và a yêu nhau xa mà a cứ đi chơi với ng khác thì e buồn, mà a cũng k nói với e nữa. E kể hết những gi B nói với e, a giận lắm, a bảo e k tin a đi tin người khác, làm gi có những chuyện như vậy, rồi bảo để a gọi điện hỏi nó cho e xem, e can lại, rồi thôi. Vài tháng sau tụi e cưới, a có kể với e là a gọi điện "chửi" B là "a đã nói với e người yêu a rất dễ tin người, e còn dựng chuyện để phá hoại", a nói chửi nhiều và cắt đứt k chơi với B nữa, a nói e tính B khùng khùng, rồi nói nó tùm lum nữa. Tháng trc thấy B nt chúc mừng sn a, trước mặt e a cho e đọc tn "....du a k chơi với e nữa nhưng e vẫn xem a là người bạn thân nhất...", e nói a nt lại cho ngta a bảo nt làm j, k nt. Vậy mà trưa nay e xem đt của a, thấy a xóa hết tn, nhưng e vô phần báo kết quả thì đọc được mấy tn a gửi cho B, "e cưới chưa", "vợ vẫn ghen, đang làm àh, ra ngoài uống nc đc k", "ok, e ra ngoài cổng cty đi, a qua".a giành lại điện thoại.Lên Cty e mới nt nói a là có người thấy a đi với đứa nào ấy. A nt lại làm j có, ai nói vậy a đánh chết, e thích tin người ta thì cứ tin. cứ vậy e tức quá nt nặng lời là a im đi, thế là a mắng e, rồi nói có đi thì sao, rồi bảo e ghen tuông vớ vẩn. E bực vì a nói dối đấy chứ chả bít có phải ghen k.rồi lát sau a nói có gặp B, làm gần Cty a, gặp nhau nói chuyện thôi.e tuôn ra luôn là a ý rủ nó mà còn nói vậy, rồi sao từng chửi nó k ra j giờ lại hẹn với nó, hix, e mất bình tĩnh vì tức a chứ k phải B. lúc này chắc a biết e đọc đc tn, vậy mà a nt cho e "cô là người ghê gớm, cô làm tôi thấy sợ lắm rồi" trong khi mấy tiếng trc vẫn nói yêu thương e nồng nàn. E có làm j đâu mà bị nói vậy chứ, hu hu, có thể là e cả nghỉ quá nhưng sao a nỡ nói vậy chứ.
Rồi từ lúc về quê a xin việc làm, gặp a nhiều hơn, nhưng cũng gặp nhóm bạn bè a nhiều hơn e choáng lắm, k giống kiểu bạn của e. Người thì chưa vợ đã có con riêng, người thì cho vay nặng lãi, mà họ cũng tự nhiên lắm. Trước mặt e (mới gặp) mà ôm hôn nhau, giỡn nhau, rồi có chị còn vạch áo của người yêu trước mặt e để xem ti, lạnh hết cả da gà. Giờ thì quen với phong cách của họ rồi nhưng e vẫn khó chịu, nhất là cái khoản tự nhiên ngả ngớn, nói bậy về trai gái xxx dù họ chưa cưới vợ chồng,và hay chơi bài. Chơi vui vui cho có không khí thì e cũng k nói j, nhưng mê lắm cơ, 2 ngàn rồi lên 5 ngàn,10 ngàn,20,50 ngàn/ván mà chơi từ 7h sáng đến 7h tối k ăn uống, e k chơi ngồi cạnh a cũng mệt cả người. có hôm chơi buổi tối thì đến 1h mới về. Tính chồng e chiều bạn, bạn còn chơi là a còn chơi, lúc nào cũng đứng lên sau cùng. E thì ba cái khoản này ba mẹ cấm tiệt, nên cũng k biết. Vài lần e nói k nên chơi lâu vậy, chơi ít thôi, a cũng k chơi nhiều nữa. nhưng hóa ra a chiều e nhưng lại ức chế trong lòng chị ạ. Giờ cãi nhau 1 chuyện lòi ra đủ thứ, a kêu e như nhà tù, nào là e k thích bạn a, k cho đi chơi,... Hic hic.
Em thì muốn tiết kiệm để dành tiền cho tương lai, cho việc sinh con. A thì bảo sống phải biết hưởng thụ, thấy gì lạ cũng muốn mua. Anh bị thừa cân tính ra cấp độ 3, e khuyên a k uống coca, KFC (a rất thích và ăn uống thường xuyên) a bảo e quản lý cả chuyện ăn uống của a.
Sao e với a ý khác nhau nhiều thế....:Crying:Em từ bé đến lớn toàn ăn rồi đi học, học xong cưới chồng liền, chẳng bít ăn chơi là gì, chẳng va chạm j với xã hội, nên chuyện gì cũng làm e bối rối các mẹ gỡ rối giúp e với...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ chồng đi chơi đâu cũng...