Quá khứ kinh khủng và người chồng này rồi sẽ đi về đâu?
Cháu chào cô chú và anh chị, cháu năm nay mới 23 tuổi, cháu có chuyện rất khó khăn muốn nhờ cô chú và anh chị cho lời khuyên.
Cháu có một người chị họ, chị năm nay cũng 28 tuổi rồi, chị cũng có hình thức khá, có gia đình gia giáo nhưng tính cách và nhất là những mối tình làm cháu sợ. Vì là 2 chị cháu họ lại ở gần nhau trong vài năm nên cháu biết tất cả về chị, có lẽ chị đã không thể giữ được mình để xa vào những mối tình ngang trái, những mối quan hệ không tốt.
Chị là cán bộ nhà nước, có học hành cao hẳn hoi, và nhìn vào có lẽ không ai đoán chị sống như vậy, nhưng nếu ai biết sự thật chắc chắn là choáng váng.
Cháu và chị mới tâm sự với nhau, cháu bảo chị là chị hãy cố mà giữ mình dù đã đi quá xa nhưng chị bảo chị không thể.
Về các mối quan hệ tình cảm.
Người yêu đầu tiên của chị là một người cháu con chú ruột, hai người bằng tuổi và yêu nhau khi chị mới 18 tuổi, sau thời gian đó anh tốt nghiệp cấp III và đi học xa nhà, 2 người đã đi quá giới hạn. Sau đó một thời gian chị đi học ở HN thì cháu trai anh này lên sống cùng chị và cháu biết 2 người lại yêu nhau, chỉ có 2 chị cháu sống trong xóm trọ nên mọi người không biết. Tiếp đến một thời gian sau chị chuyển đến nhà bác chị ở và rồi chị lại quen và yêu anh con bác ruột khác hơn chị 12 tuổi và mối tình này kéo dài vài năm, 2 người thường xuyên gặp và có thời gian anh đến sống cùng chị mấy tháng. Và có lẽ vì cô đơn mà chị còn có vài mối quan hệ ngắn ngủi khác có thể yêu và không yêu nhưng có quan hệ. Hiện nay anh chị này vẫn yêu nhau.
Mấy tháng nay chị lại có một mối quan hệ khác, chị quen một người đàn ông đã một đời vợ, năm nay anh 40 tuổi và kết hôn lần đầu năm 38 tuổi và vừa ly hôn khi gặp chị tháng 4 vừa rồi. Anh này là con út, là bộ đội và công tác xa nhà, tính tình thì xấu nên vợ trước bỏ chạy.
Hiện 2 người đang có ý định kết hôn, chị vẫn duy trì 3 mối quan hệ hiện tại và có thể cả 4 vì cậu cháu mới nghỉ hè lên sống cùng chị 1 tuần.(Cháu giờ sống xa chị và chỉ điện thoại nhưng cháu biết tất cả vì bạn cháu sống ngay phòng trọ bên cạnh của chị và làm cùng chị).
Cháu thấy lo cho chị lắm, chị bảo lấy chồng rồi sẽ tốt, chị sẽ chấm dứt được những mối quan hệ sai trái, nhưng cháu thấy chị vẫn nhắn tin với nhiều người đàn ông cùng lúc. Cháu lo rồi được bao lâu chị sẽ phải ly hôn, người chồng lại cực kì bẩn tính, chị vợ cũng phải vất vả lắm mới thoát ra được và như vậy có lẽ chị sẽ chịu đựng suốt đời.
Chuyện của cháu là thật 100% đấy ạ, cháu cũng rõ mọi chuyện nên các cô chú, anh chị xin đừng hỏi lại.
Cháu mong mọi người cho cháu những lời khuyên bổ ích liệu cháu có giúp gì được chị không, cháu bảo chị đừng vội kết hôn, anh cũng vừa ly hôn nhưng chị bảo anh muốn cưới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mà chuyện này...
Bạn này làm sao í nhỉ, lập 3,4 top hỏi han loạn lên....
thôi thì muốn cưới thì...
Có lẽ là chịu với...
Việc bạn có thể giúp chị ý có lẽ chỉ là động viên thôi, ko thể can thiệp sâu được đâu,...
nói theo kiểu "âm lịch" tí thì cô này phải lấy anh này, để hiểu thế nào là đau khổ, để trả...
cuộc đời họ thì họ tự quyết định. Mình khuyên một vài lần rồi không được thì thôi chứ biết làm thế...